TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên -Năm A

“Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới”. (Mt 22,1-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

SNTM Chúa Nhật XXVIII Thường Niên -Năm A

Thứ sáu - 09/10/2026 22:03 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   32
“Mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới” (Mt 22, 1-14)

 Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 28 thường niên năm A 
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

CN28TNa 5


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 22, 1-14)

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi.

Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: “Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Nhận được lời mời tham dự tiệc cưới của một gia đình nào đó, ai cũng cảm thấy vui vì được nhìn nhận, được quan tâm, được yêu thương, nhận được lời mời từ một người vị vọng, từ một ông chủ, một giám đốc, niềm vui đó được nhân đôi trong sự biết ơn. Một lời mời đến từ Thiên Chúa gởi đến một tạo vật mong manh như hạt bụi, chắc chắn niềm vui của tạo vật sẽ ngập tràn cùng với sự xúc động vì được yêu, được quan tâm và được bước vào trong gia đình của Ngài. Bài Tin mừng Chúa nhật 28 thường niên năm A là câu chuyện về một đám cưới, trong đó có nhiều cung bậc cảm xúc đến từ các khách mời. Ông chủ đã trân trọng gởi lời mời, thế mà những vị khách đó đã đối xử với ông chủ như là người xa lạ, thái độ đầy sự hững hờ, tương quan đầy sự lạnh nhạt. Một nỗi buồn về tình người đang xâm chiếm tâm hồn ông chủ.

Một tạo vật hiện hữu từ hư vô làm sao có chỗ đứng bên cạnh Đấng Tạo dựng nên mình, địa vị của tạo vật không thể tương xứng với Đấng cho mình hiện hữu, thế mà, Đấng đó đã cúi xuống, đã dọn một bữa tiệc, đã trân trọng mời tất cả đến dự bữa tiệc đó không phải trả tiền. Thái độ của khách mời ra sao, thiếu tôn trọng người mời, thiếu tôn trọng lời mời từ chủ tiệc và hững hờ trong tương quan tình huynh đệ: “Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, Người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tủi hổ của dân Người, vì Người đã phán”. Thiên Chúa đã đi ra khỏi ngôi nhà của Ngài, cúi xuống bên cạnh những con người khốn khổ, nâng đỡ họ đứng lên, Ngài còn mời họ tới nhà Ngài để được chia sẻ bữa tiệc sự sống từ nguồn suối tình yêu cứu độ. Tình yêu đích thực không có bóng dáng sự tính toán, tình yêu đích thực không có giới hạn của sự hơn thua vật chất, tất cả dành cho người mình yêu.

Biết cho đi là lúc trái tim đang thổn thức tình người, đang sẵn sàng trao cho người mình yêu những gì ý nghĩa và giá trị nhất. Thánh Phaolô đã trao ban cho con cái ngài tất cả những gì ngài đã nhận từ Đấng phục sinh, đó là sự sống, đó là tình cộng đoàn thiêng liêng. Tâm tình trao ban đó cũng là lời chứng, biết chấp nhận chính mình, chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình để cảm thông với mọi người: “Anh em thân mến, tôi biết chịu thiếu thốn và biết hưởng sung túc. Trong mọi trường hợp và hết mọi cách, tôi đã học cho biết no, biết đói, biết dư dật và thiếu thốn. Tôi có thể làm được mọi sự trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi. Nhưng anh em đã hành động chí lý khi san sẻ nỗi quẫn bách của tôi”. Biết lấy chính cuộc đời của mình để cho đi là lúc biết nhận ra sự bất toàn của phận người, làm sao cuộc đời con người có thể đủ đầy tất cả, làm sao con người có thể ung dung tự tại khi anh em bên cạnh đang thiếu, đang khát và đang lạnh cóng tình người, tình cộng đoàn.

Nhu cầu cuộc sống bản thân khá là quan trọng, phương tiện cuộc sống cũng không kém phần, tương quan xã hội của con người luôn có mặt trong mọi sinh hoạt cá nhân, nhưng tất cả chưa thực sự quan trọng và cần thiết đến mức phải đánh đổi phẩm vị con người. Câu chuyện ông chủ tổ chức đám cưới cho con trai, mời khách dự tiệc nhưng họ đã hững hờ, đáng buồn khi những vị khách đó chưa biết phân định và có những chọn lựa đúng đắn: “Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi”. Sự hững hờ đáng giận, thái độ vô ơn đáng buồn và tương quan lạnh nhạt của những vị khách mời sao mà đáng trách vậy. Ông chủ trân quý tình người, tình bạn, đáp lại là một sự vô ơn bạc nghĩa của những người được mời.

Ông chủ tổ chức đám cưới cho con trai thật linh đình, một niềm vui lớn của gia đình, từ nay con trai ông đã trưởng thành, tình cha con ấm áp làm sao khi đám cưới có mặt nhiều vị khách đặc biệt trong cuộc đời người cha. Lời mời và sự hiện diện của các vị khách như là một lời xác nhận tình thương người cha dành cho con không bờ bến, luôn lo lắng, chăm sóc từ lúc chúng hiện hữu cho tới ngày trưởng thành. Tình thương đó được cụ thể hóa qua đám cưới. Sự hiện diện của bạn hữu, người thân góp phần cho vẻ đẹp tinh tế tình cha – con được nở hoa. Chứng kiến người con của ông chủ nay đã trưởng thành, là một hình ảnh đầy cung bậc về sự trưởng thành của các khách mời. Họ thấy người là chủ nhân của họ có một trái tim đủ lớn, đủ ấm và đủ tinh tế. Niềm vui đó lan tỏa đến tâm hồn những người bạn nếu họ đến sắp xếp mọi công việc, đặt đúng chỗ những nhu cầu trong cuộc sống và lên đường chung chia niềm vui trọng đại của gia đình, của ông chủ. Thật tiếc, tất cả đã trở thành quá khứ trong tình bạn, tình người khi họ đã hành xử sai lầm.

Phân định những giá trị trong cuộc sống là tính ưu việt của con người, bởi họ được trao cho một khối óc biết suy tư, biết chọn lựa và biết đưa ra những quyết định đúng đắn. Tiếc thay, sự phân định và chọn lựa của những vị khách được ông chủ mời dự tiệc cưới thiếu sự phân minh, thiếu những nấc thang giá trị trong cuộc sống. Họ đã đặt những nhu cầu bản thân như cưới vợ, đi chơi xa trên sự quan tâm của ông chủ dành cho họ, họ đã đặt những giá trị về vật chất lên trên giá trị tình yêu cúi xuống của ông chủ, họ đã có những thái độ khiếm nhã làm tổn thương tình bạn, tình huynh đệ khi coi những người ông sai đến là kẻ thù và đã loại trừ họ khỏi thế giới. Một bức tranh ảm đạm về sự phân định dựa trên những giá trị ưu việt của con người, sự hững hờ đó vô tình cho người khác thấy họ chưa hề chuẩn bị gì để đáp lại lời mời tham dự đám cưới từ con trai ông chủ, và đó là việc họ không mặc y phục lễ cưới, không chuẩn bị những gì cần cho việc tham dự một đám cưới. Sự hững hờ vô tâm của những người được mời có liên quan gì đến con người hôm nay, đặc biệt là người tín hữu Kitô, khi họ được Thiên Chúa dọn sẵn bàn tiệc thánh: là Thánh lễ, là các Bí tích, là Lời Chúa, là đời sống cộng đoàn, là sự quan tâm của Mẹ Giáo hội. Tiếc thay, con người đã hững hờ.

Lạy Chúa, sự vô tâm như là kẻ thù giết chết tương quan giữa con người với Thiên Chúa, đó là một cạm bẫy thông minh của ma quỷ, xin giúp chúng con luôn biết tỉnh táo để phán đoán, để phân định và để có những chọn lựa đúng đắn trong hành trình đức tin. Chọn lựa sai lầm cũng là một phương kế ma quỷ tác động lôi kéo các tạo vật xa dần Thiên Chúa, xin sai Chúa Thánh Thần đến giúp đỡ chúng con biết đưa ra những chọn lựa hữu ích và đúng đắn, để cuộc sống của mỗi người là lời chứng của tình yêu đến từ ông chủ bàn tiệc Thiên quốc, một bàn tiệc đầy ắp những món ăn của tình yêu đích thực. Xin ông chủ là bữa tiệc lớn là Thiên Chúa tình yêu, đừng đóng hết mọi cánh cửa, nhưng hãy mở ra để chúng con được đến tham dự bữa tiệc đầy thịt và rượu, nơi đó con người không phải trả những đồng tiền như thế gian, nhưng sẽ trả bằng một tình yêu tin tưởng tất cả nơi ông chủ của mình. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây