TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên -Năm A

“Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới”. (Mt 22,1-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chầu Thánh Thể Chúa nhật 28 Thường niên A

Thứ hai - 05/10/2026 22:18 |   67
“Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới”. (Mt 22,1-14)
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 28 Thường niên A

Chầu Thánh Thể Chúa nhật 28 Thường niên A
MẶC LẤY ĐỨC KITÔ


Mời cộng đoàn quỳ
Dấu Thánh Giá
Đọc Kinh Tin, Cậy, Mến, Kinh Ăn năn tội

DẪN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Cùng quy tụ nơi đây trong tình hiệp nhất và yêu thương, chúng con thành kính dâng lên Chúa lòng yêu mến và tâm tình thờ lạy. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên Chúa đã dành cho chúng con, đặc biệt qua Bí tích Thánh Thể, nơi Chúa luôn hiện diện và trao ban chính mình để ở lại với chúng con.

Hôm nay, Lời Chúa muốn nói với chúng con trong giờ Chầu này qua dụ ngôn Tiệc Cưới Nước Trời (Mt 22,1-14). Qua hình ảnh bữa tiệc và chiếc áo cưới, Chúa mời gọi chúng con nhìn lại thái độ đáp trả trước những ân ban và lời mời gọi của Chúa; đồng thời biết mặc lấy “y phục mới” của lòng mến, của đời sống Tin Mừng, để mỗi ngày chúng con trở nên những người con xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho mình.

Trong giây phút linh thiêng này, chúng con xin được ở lại bên Chúa, kết hiệp tâm hồn chúng con với Thánh Tâm Chúa. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn chúng con biết mở lòng đón nhận Lời Chúa, biết cảm tạ những hồng ân Chúa ban, và biết tôn thờ Chúa với tất cả tâm tình yêu mến và khiêm nhường.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa.

HÁT : THÁNH THỂ: PHÚT LINH THIÊNG - Lm. Thành Tâm

ĐK. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa! Quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy.

Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa! Đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian mình Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.

1. Này đây Ta ban cho thân xác Ta làm của ăn Máu Ta, Ta ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn Ta uống Máu Ta trong tin yêu thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liên.

2. Người ơi! Không như xưa tổ tiên ngươi thời Mô - sê đã ăn, ăn Man - na và đã chết. Ngày nay ai tin Ta ăn bánh đây Ta ban cho thì sẽ sống, sẽ sống mãi trong tình Ta.

Mời cộng đoàn đứng
CÔNG BỐ TIN MỪNG  Mt 22, 1 – 14
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: “Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”.
Ðó là lời Chúa.

Mời cộng đoàn quỳ
 DẪN
Qua hình ảnh bữa tiệc vua cha dọn tiệc cưới cho hoàng tử, Chúa muốn mặc khải cho chúng con về mầu nhiệm Nước Trời. Tiệc cưới ấy không bị giới hạn hay đóng kín, nhưng được mở rộng đến muôn người, từ ngả đường này đến xó chợ kia, từ người tốt đến kẻ xấu. Chúa không loại trừ một ai khỏi chương trình cứu độ của tình yêu thương xót. Ngài khao khát được hiệp thông, được chia sẻ niềm vui hoan lạc đời đời với từng người chúng con, bất kể quá khứ hay sự bất xứng của chúng con.

Thế nhưng, Lời Chúa hôm nay cũng gióng lên một tiếng chuông thức tỉnh tâm hồn chúng con. Đứng trước lời mời gọi dự tiệc hồng ân, nhiều khách mời đã dửng dưng từ chối. Người bận đi thăm ruộng, kẻ lo việc buôn bán, hay mải mê với những loanh quanh cơm áo gạo tiền và danh vọng trần gian. Chúng con nhận ra hình ảnh của chính mình trong đó. Nhiều lần trong đời sống thường ngày, chúng con đã để cho những bận rộn, ham hố và thỏa mãn bản thân làm tê liệt tâm hồn. Chúa gọi mời chúng con vào hiệp thông trong tình yêu và sự cầu nguyện, nhưng chúng con lại chọn sự bận rộn cho những việc chóng qua để từ khước tình yêu của Ngài. Trước Thánh Thể bao dung từ ái, xin Chúa thương tha thứ cho những lầm lỗi của chúng con và của cả nhân loại, đang lãng quên vô tình xúc phạm đến Thánh Thể Chúa.

Thinh lặng
HÁT:  CON NAY TRỞ VỀ - Hùng Lân

1. Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng. Bước chân hoang đàng, nay bến yêu thương tình đáp tình.

ÐK. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yếu đuối. Dẫn con trên đường lành thủy chung ơn nghĩa muôn đời.

2. Con nay trở về, trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn ứa, cỏ lá hoa không tàn úa. Lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa.

3. Con không trở về cùng nhiều nghi lễ nghênh ngang. Con không trở về, lòng còn bối rối hoang mang. Quyết chí ăn năn chừa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối. Thắp hương chân thành, đây trái tim con tận hiến Ngài

Mời cộng đoàn ngồi
DẪN
Điểm chính của dụ ngôn là hình ảnh người khách vào dự tiệc nhưng không mặc y phục lễ cưới. Ông đã bị tước bỏ quyền dự tiệc và bị đẩy ra nơi tối tăm. Y phục cưới ở đây không phải là tấm áo vải bên ngoài, mà chính là sự biến đổi nội tâm, là đời sống đức tin chân thành, là lòng bác ái và tâm hồn sạch tội.

Trước nhan thánh Chúa hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, Chúa nhìn thấu tâm can chúng con. Ngài không đòi hỏi chúng con phải hoàn hảo, nhưng Ngài mời gọi chúng con phải có một quyết tâm sám hối, thay đổi đời sống, từ bỏ nếp sống tội lỗi để mặc lấy Chúa Kitô, mặc lấy sự khiêm nhường, tha thứ và tình yêu chân thật.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin tha thứ cho những thờ ơ và lạnh lùng của chúng con. Xin ban ơn Thánh Thần để Ngài thanh tẩy tâm hồn chúng con, giúp chúng con cởi bỏ những chiếc áo cũ kỹ của ích kỷ, hận thù và tội lỗi. Xin cho chúng con biết trân trọng từng phút giây được quỳ đây bên Chúa; để khi bước ra sau những giờ kinh nguyện, những giờ hiệp dâng thánh lễ và chầu Thánh Thể Chúa, đời sống chứng tá hằng ngày của chúng con trở nên y phục xứng đáng, cho chúng con sẵn sàng bước vào tiệc cưới, là bàn tiệc vĩnh cửu cùng Chúa trên thiên quốc. Amen.

HÁT  Chúng Con Cần Đến Chúa

1. Tựa nép bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm can vui buồn của đời sống dương gian. Đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng, khi muộn màng tiếng cười giọt lệ những miên man.

Đk. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn, Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời con bước bình an.

2. Ngày tháng năm đời sống không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn biết tương lai, lao nhọc cả đời trắng, đôi tay trong nụ cười bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui.

3. Đời sống như trời gió, thân con tựa cánh chim bay.
Bao ngày miệt mài kiếp tha hương, mong về cùng tổ ấm yêu thương.
Xa cội nguồn, tim nặng buồn, mong về tựa lòng Chúa yêu thương.

4. Tìm đến trong tình Chúa, con tin tìm thấy an vui.
Tay Người gạt lệ ướt trên mi, tay Người họp lại những chia ly.
Trên đường đời, xa vời vợi, tay Người dịu hiền dẫn con đi.

DẪN
Lạy Chúa,

Trong một trăm người đang sống trên lục địa Á châu, chỉ có 3 người được diễm phúc gia nhập Hội thánh Công giáo. Trong số một trăm người đang sống trên giải đất Việt Nam, chỉ có 7 người có cơ may gia nhập Hội thánh Công giáo. Chúng con cũng được may mắn thuộc về thiểu số này. Đây là hồng phúc lớn cho chúng con.

Qua dụ ngôn “Tiệc cưới” được trích đọc hôm nay, Chúa Giê-su yêu cầu chúng con, với tư cách là những vị khách được mời dự tiệc, phải bận y phục lễ cưới.

Khi bước vào những sự kiện quan trọng mà chúng con không ăn mặc xứng đáng, thì chắc chắn sẽ không được vào.

Hội thánh của Chúa luôn mở rộng cửa tiếp nhận tất cả mọi người từ khắp muôn phương bất kể sang hèn tốt xấu, nhưng một khi đã gia nhập đại gia đình này, các thành viên phải cởi bỏ tấm áo xấu xa để khoác lên người trang phục xứng đáng, nghĩa là phải có cách sống, có những phẩm chất phù hợp với Tin mừng.

Một con sâu tuy nhỏ nhưng cũng đủ để làm rầu nồi canh. Vài ba giọt mực tuy không nhiều nhưng cũng đủ để làm hư tấm vải trắng. Chỉ một ít tín hữu sống trái nghịch với Tin mừng và giáo huấn Hội Thánh, cũng đủ để làm cho khuôn mặt của Giáo hội trở nên bất xứng trước mặt mọi người.

Vì thế, một khi đã gia nhập Hội thánh mà cách ăn thói ở không phù hợp thì chúng ta sẽ bị Thiên Chúa lên án nặng nề. Đoạn Tin mừng sau đây nhắc nhở chúng ta điều đó.

"Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?" Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."
Vậy hãy mặc lấy Đức Giê-su Ki-tô

Trong cuốn “Tự thú”, Augustino thuật lại kinh nghiệm đáng nhớ sau đây: Hôm đó, Anh bị giằng co, xâu xé mãnh liệt trong nội tâm giữa một bên là cải thiện đời sống để trở về với Chúa và một bên là đừng vội trở về với Chúa để hưởng thêm lạc thú trần gian. Sự xung đột nội tâm này gay gắt đến độ Augustino gào khóc cách cay đắng và nài xin Chúa ban ơn giải thoát.

Ngay lúc bấy giờ, Augustino nghe có tiếng như tiếng hát trẻ con từ nhà bên cạnh vọng lại: “Hãy cầm lấy mà đọc, hãy cầm lấy mà đọc…”

Nhận ra đó là tiếng Chúa nói với mình, Augustino vào phòng, mở sách Tin mừng, vội vàng lấy thư của thánh Phao-lô và đọc ngay đoạn đang mở ra trước mắt: "Anh em hãy sống đoan trang tiết độ, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đảng, không kình địch ghen tương; nhưng hãy mặc lấy Đức Giê-su Ki-tô và đừng lo tìm thoả mãn những đam mê xác thịt" (Rm 13, 13-14).

Augustino bừng tỉnh trước Lời Chúa. Anh cảm thấy đây quả là những lời Chúa nói riêng với mình. Thế là từ đây, Anh từ bỏ quãng đời tội lỗi, từ bỏ những đam mê xác thịt, rũ bỏ bộ áo bẩn thỉu để mặc áo mới, mặc lấy Đức Giê-su Ki-tô. Anh được lãnh bí tích Thánh tẩy vào năm 33 tuổi, rồi dâng hiến mình cho Chúa để trở thành một linh mục thánh thiện, về sau được cất nhắc lên giám mục và trở thành vị thánh tiến sĩ trong Hội thánh.

Trong ngày chúng ta lãnh bí tích Thánh tẩy, ngày chính thức gia nhập Hội thánh, chúng ta cũng được mời gọi mặc lấy Chúa Ki-tô. Bấy giờ, linh mục chủ sự thay mặt Hội thánh trao cho chúng ta tấm áo trắng với lời kêu gọi: "Con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Ki-tô. Vậy con hãy nhận chiếc áo trắng này, hãy mang lấy và giữ nó tinh tuyền cho đến khi ra trước toà Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, để con được sống muôn đời".

Lạy Chúa Giê-su,

Xin giúp chúng con đừng luyến tiếc tấm áo cũ đã hoen ố vì vô vàn thói xấu, tật bệnh Xin ban thêm sức mạnh để chúng con dứt khoát cởi bỏ nó để quyết tâm mặc lấy áo mới, là chính Đức Ki-tô, mang những tâm tình cao đẹp như Chúa, cư xử ôn hoà nhân ái theo gương  Chúa, biết thứ tha, yêu thương và phục vụ như Chúa… Nhờ đó, chúng con sẽ được cùng với Chúa dự bàn tiệc Nước Trời  trong ngày Chúa đến gọi chúng con.

Thinh lặng
Mời cộng đoàn đứng
HÁT: Tìm Về Chân Thiện Mỹ

1. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu là ánh sáng. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chân thiện mỹ, là tình yêu, là ánh sáng. Cho con luôn hiên ngang dấn thân đừng từ nan.

Đk. Có Chúa trong cuộc đời, nỗi sướng vui tuyệt vời. Quyết bước theo tình Ngài, ôi Đấng cứu độ con.

2. Cõi trần gian giả dối đời bôn ba người đua chen tìm vui thú. Có lần nào nhìn cuộc đời mà chợt thấy xuyến xao. Chỉ là mây phù hoa đời qua mau giọt lệ sa nguyện thống hối; xin ban ơn cho con quyết tâm về cùng Cha.

3. Lối đường trên trần thế nhiều gai góc hồn bơ vơ ngàn muôn hướng. Ngước nhìn về trời mịt mù mà nhiều nỗi vấn vương. Hỡi nguồn chân thiện mỹ xin lôi kéo hồn siêu thăng về tuyệt đối. Tiến bước qua chông gai vững tin vào ngày mai.

Mời cộng đoàn quỳ
CẦU NGUYỆN
Kính thưa cộng đoàn,
Được hạnh phúc gặp gỡ Chúa Giê-su trong giờ Chầu Thánh Thể này, chúng ta cùng sốt sắng dâng lên Ngài những lời nguyện xin:

1/ Cầu cho Giáo hội: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã thiết lập Giáo hội để tiếp nối sứ mạng mời gọi muôn dân vào bàn tiệc Nước Trời. Xin ban cho Đức Thánh Cha Lê-ô, các Đức Giám mục và các Linh mục luôn tràn đầy lửa mến, lòng nhiệt thành để kiên trì đi đến khắp các ngả đường trần gian, mang Tin Mừng cứu độ và tình thương của Chúa đến cho mọi người.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2/ Cầu cho những người đang xa lìa Chúa: Lạy Chúa, thế giới hôm nay có quá nhiều lo toan, đam mê vật chất và danh vọng khiến con người dễ dửng dưng trước lời mời gọi của Chúa. Xin Chúa thức tỉnh tâm hồn những anh chị em đang lãng quên ơn gọi Kitô hữu, giúp họ nhận ra sự trống rỗng của trần gian để quay về đón nhận lòng thương xót của Ngài.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3/ Cầu cho những người đau khổ, bị gạt ra bên lề xã hội: Chúa đã truyền cho các đầy tớ mời tất cả những ai gặp thấy trên đường vào dự tiệc. Xin Chúa an ủi những người nghèo khổ, bệnh tật, và bị bỏ rơi. Xin cho họ gặp được những tâm hồn bác ái, để qua đó, họ cảm nhận được tình yêu thương rộng mở của Chúa dành cho từng người chúng con.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4/ Cầu cho cộng đoàn giáo xứ chúng con: Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần chúng con tham dự Thánh lễ và Chầu Thánh Thể là một lần chúng con được tham dự  bàn tiệc thiên quốc. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng con luôn biết chuẩn bị tâm hồn, siêng năng chạy đến với Bí tích Hòa Giải để mặc lấy "y phục lễ cưới" là tấm áo ân sủng, đức tin và lòng bác ái trong đời sống hằng ngày Chúa ban tặng chúng con.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

ĐỌC KINH LẠY CHA

LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giây phút thinh lặng bên Chúa, chúng con đã được chiêm ngắm và cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu bao la mà Thiên Chúa luôn dành cho mỗi người chúng con. Chúng con thành tâm cảm tạ Chúa vì hồng ân được ở lại bên Chúa và kín múc sức mạnh từ nguồn tình yêu Thánh Thể.

Xin Chúa cũng giúp mỗi người chúng con luôn biết sống tâm tình tạ ơn, biết gìn giữ và trân trọng ân sủng của Bí tích Rửa tội, để chiếc áo mới chúng con đã lãnh nhận ngày ấy luôn được giữ gìn tinh tuyền cho đến cuối cuộc đời. Xin cho chúng con biết đem tình yêu đã lãnh nhận nơi Chúa vào đời sống hằng ngày, để trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa gia đình, cộng đoàn và mọi người chúng con gặp gỡ.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

HÁT: GẶP GỠ ĐỨC KITÔ - Lm. Tiến Lộc

ĐK. Gặp gỡ Đức Ki-Tô, biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Ki-Tô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Ki-Tô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Ki-Tô nảy sinh tình đệ huynh.

1. Nguồn suối nếu bế tắc thì dòng sông mau cạn khô . Tình yêu không Ki-Tô, ôi tình yêu sao cằn cỗi. Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.

2. Cuộc sống kiếp lữ khách lộ trình xa ơi thật xa . Đường nguy nan phong ba đơn độc sức hơi kiệt ngã. Kìa bỗng Chúa hiện đến nhẹ tay nâng con lên, ủi an như mẹ hiền, chính Ngài Chúa bình yên.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây