TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ba Ngôi Thiên Chúa (Ga 16. 15)

Chủ nhật - 30/05/2021 09:39 | Tác giả bài viết: Nt Bích Ngọc, nvhb |   906
images (1)(5)
images (1)(5)
Ba Ngôi Thiên Chúa
 
“Mọi sự Chúa Cha có đều là của
Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người                                                          
lấy những gì là của Thầy mà loan
báo cho anh em” (Ga 16. 15)
 
 
Chúa biết rõ con không đủ sức
Nhận những điều vượt mức cao siêu
Nhưng con tin vững một điều
Ba Ngôi Một Chúa Tình Yêu nhiệm mầu
 
Thiên Chúa Đấng cao sâu trọn hảo
Không thể yêu thụ tạo bất toàn
Thế nên đối tượng tương quan
Chính là yêu mến thánh nhan đời đời
 
Tình yêu Chúa cao vời khôn sánh
Sinh thành nên Đấng Thánh Ngôi Con
Cha Con yêu mến vẹn toàn
Tình yêu nhiệm xuất Thánh Thần Ngôi Ba
 
Tự đời đời Ba Ngôi Thiên Chúa
Là cộng đoàn chan chứa tình yêu
Chúa Cha nguồn mạch phong nhiêu
Trào dâng tình mến Con Yêu của Ngài
 
Chúa Con nhận nối dài ban phát
Cho loài người dào dạt phúc ân
Thánh Thần thương mến nhân trần
Hằng luôn trợ giúp đỡ đần ủi an
 
Lạy Ba Ngôi dư tràn thánh đức
Xin thương ban hồng phúc của Người
Tình yêu trải khắp muôn nơi
Muôn dân muôn nước vang lời ngợi ca
Nt. Bích Ngọc
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây