Canvê Cùng Mẹ
Chiều hôm ấy, Can vê, buồn, lặng lẽ
Mẹ ôm xác con trong đau khổ muôn ngàn
Tâm hồn Mẹ tan nát
Lệ rơi suốt cuộc đời.
Nhớ lại ngày ấy nơi xóm nhỏ
Thiên thần truyền tin, Mẹ mừng vui
Lời cứu độ Thiên Chúa đã hứa
Đấng muôn dân hằng mong chờ.
Lời Xin Vâng Mẹ thưa hôm ấy
Theo Mẹ cho đến tận hôm nay
Phó thác đời mình cho Thiên Chúa
Bao sướng vui sầu khổ từng ngày.
Mẹ ơi, đêm Bê lem lạnh giá
Con Thiên Chúa xuống thế làm người !
Ai cập, Hài Nhi phải trốn tránh
Gian nan vất vả kiếp lưu đầy.
Ba mươi năm âm thầm nhẫn nhục
Theo kế hoạch nhiệm mầu Chúa Cha.
Ba năm rao giảng bao ân phúc
Cứu con người khỏi chốn lầm than.
Hôm nay trên thập giá
Mẹ thấy gì Mẹ ơi ?
Lời Xin Vâng ngày ấy
Theo Mẹ đến hôm nay!
Chiều vắng, cô đơn, bao khắc khoải
Thê lương, tiếng gọi của tình người
Bên Chúa, vạn mũi gươm đâm thấu
Tan nát trái tim Mẹ dấu yêu !
Chiều Canvê, xin đến cùng Mẹ
Trãi lòng trong đau khổ nhân linh
Ôm vào mình, Đấng Trường Sinh
Chờ ngày vinh hiển Phục Sinh cùng Người.
Nguyễn Thái Hùng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
ĐGM dâng lễ tại Núi Chúa Kitô Vua Châu Sơn
ĐTC bãi bỏ Điều 8 khoản 1 của Luật Cơ bản
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
Đêm diễn nguyện “Hiệp hành Chứng nhân"
Trực tiếp Đại Hội Giới trẻ TGP Sài Gòn
Cánh tay bác ái của Giáo phận Đà Nẵng
Vua chúng ta là Đức Kitô
Lễ Bổn mạng Ca đoàn Cecilia Gx. Vinh Hương
Chúa Kitô Vua qua các bản văn phụng vụ
Ca đoàn Cêcilia Gx. Phúc Lộc mừng Bổn mạng
Chúa Kitô -Vị Vua trên Thập Giá (Lc 23, 35-43)
GX Kim Mai: Lễ Bổn mạng Ca Đoàn Cecilia
LBT: Tháng Mười Hai -2025
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 3 mùa Vọng -A
Khát vọng còn lại
Dung mạo vị Vua mà ta tin kính
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi