TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

chùm thơ Nguyễn Đình Hòe

Thứ ba - 25/05/2021 06:35 | Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Hòe |   822
BBT xin giới thiệu tác phẩm đạt Giải Khuyến khích:  chùm thơ Nguyễn Đình Hòe (ĐC: Giáo xứ Vinh Quang Ban Mê Thuột)
fIMG 0134
fIMG 0134

Trong tâm tình cảm tạ, Ban Văn hoá - Truyền thông tổ chức cuộc thi Sáng tác Văn Thơ mừng 50 năm Hồng ân Giáo phận Ban Mê Thuột, khởi xướng ngày 26/9/2017 và kết thúc vào ngày 25/3/2018. Sáng ngày 21.6.2018, tại Hội trường Nhà Lưu trú Têrêxa (99 Trần Nhật Duật, Tp. Buôn Ma Thuột), Ban tổ chức đã trao 11 giải thưởng, bằng khen cho các tác giả, gồm: 02 truyện dài, 03 truyện ngắn, 05 tập thơ và 01 bài thơ.



Dấu Chân Kỷ Niệm

Nhớ ngày đại hỷ năm xưa
Tây nguyên thú dữ còn thừa bước đi
Tin vui chẳng kể hiểm nguy
Giáo dân khắp nẻo hướng về nhà chung!

Năm mươi năm điệp trùng thay đổi
Bóng khuất mờ vẫn nhớ thời gian
Dõi theo nhịp bước reo vang
Giám mục tiên khởi ân ban từ Trời!

Tiếng coòng chiêng thay lời không dứt
Trong đoàn người hữu ích tâm linh
Đuổi xua cuộc sống vô thần
Bao năm tháng cũ mò lần bóng đêm!

Hồi tưởng lại kèn rền nhạc múa
Xưa mê hồn lệ ứa tràn mi
Tâm thành xin mãi khắc ghi
Ân tình vĩ đại không chi sánh bằng! 
        
                                      Nguyễn Đình Hòe

 
Hoài cổ tri tân

Nhớ ngày ấy tâm ghi đậm nét
Trên mảnh đời gió rét Tây nguyên
Đức tin chao đảo ngửa nghiêng
Muôn vàn thú dữ cản đường chân quê!

Phố Ban-mê đi về đại khó
Đến Kon-tum đường sá hố bom
Thiện ích lòng đạo chỉ còn
Nhà thờ Giáo xứ đóng khung nguyện cầu!

Đức Giáo Chủ ghi sâu lòng đạo
Dân Việt Nam nên tạo thêm Tòa
Cho về đất đỏ Ba-za
Giám mục tiên khởi xông pha Nước Trời.

Sau đêm tối Lúa Trời rực sáng
Ánh quang huy tỏa rạng địa cầu
Mặc cho núi, suối cao sâu
Tông Đồ không quản dãi dầu nắng mưa!

Có thợ giỏi, Chúa đưa chất liệu
Cha đứng lên hiệu triệu rõ ràng:
“Cậy trông Thánh Mẫu La Vang
Các con sẽ thấy xóm làng nở hoa!”

Theo nhịp bước của Cha nhân hậu
Bao tháng năm tậu nghiệp cho con
Xông pha kiến tạo mạch nguồn
Để tìm sự sống cho đoàn con thơ, 

Dù ma quỷ phỉnh lừa xảo quyệt
Nhưng con, Cha chẳng biết xiêu lòng
Giúp nhau vững dạ cậy trông
Vào tình yêu Chúa kiên trung tháng ngày.

Nhân Kim Khánh lấy gì báo đáp
Khói hương trầm- bạch lạp dâng lên
Thay lòng con thảo đáp đền,
Công Cha chuyển đổi thành miền phì nhiêu.       
        
                                      Nguyễn Đình Hòe

*

Phút Thỏa Lòng

Mừng ngày Kim Khánh đã về
Hân hoan nhớ lại Ban-mê thuở nào
Trống chiêng Kinh Thượng xôn xao
Đuổi xua thú dữ khơi mào nhạc vang!
Tin vui vọng tới buôn làng
Giáo dân mọi ngả nhập đoàn tiến lên
Đón tân Giám Mục đầu tiên
Hân hoan khỏi phải trẩy đền Kon-tum
Cọp beo thú dữ đầy rừng
Cản ngăn chân bước hãi hùng lắm khi
Cậy nhờ Thánh Mẫu từ bi
Kính dâng lên Chúa những gì khấn xin
Âm vang, vọng tới Thiên Đình
Mở kho ân sủng Chúa tung phép mầu
Một Đức Giám Mục chuyên sâu
Giúp người mộ đạo cất đầu khá cao!
Oi bức gặp trận mưa rào
Tha nhân tắm gội ta vào đó xem
Ô kìa hiền phụ đứng yên
Khẩn cầu Thiên Chúa trước đền Phê-rô!
                                                                             Nguyễn Đình Hòe
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây