TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

DƯỚI CHÂN NHÀ TẠM

Thứ sáu - 14/05/2021 06:58 | Tác giả bài viết: TYHC |   797
DƯỚI CHÂN NHÀ TẠM
Giê-su:
Đèn chầu sáng, ngỏ lòng Cha thao thức
Triền miên chờ hồn nhỏ cõi hư không,
Những ngàn năm linh hồn Cha ray rứt
Xót xa đau, tan nát cả cõi lòng.

                        
Cha quá yêu nhân loài sa ngã,
Thẳm vực kinh hoàng con biết không!
Máu Thập giá tình Cha như đã
Chóng lãng quên trong cõi bụi mênh mông!


Cỏ có thấu niềm đau Thiên Chúa
Vết thương tim trút cạn tình yêu,
Con người đợi bao giờ mới hiểu
Tình Cha đồi Sọ rỡ nắng chiều.


Cho đến bao giờ con thấu hiểu
Nghìn đêm nhà tạm vắng đìu hiu,
Cô đơn vò võ bao lâu nữa,
Hỡi con người Cha đã hằng yêu?!


Hồn nhỏ:                                                                                        
Con xin đến dù ngàn lần bất xứng
Phận thấp hèn thân hoa dại lẻ loi,
Cha cần chi đến một kẻ tôi đòi
Khi hoa quí sắc khoe tràn cung thánh.


Con xin đến, giọt sương mai lóng lánh
Sẽ tan mau trong nắng sớm huy hoàng,
Ôi lạy Ngài! Còn in dấu chân hoang
Nhưng xin đến cho lòng Cha vui thỏa.


Con xin đến quì dưới chân Thập tự
Trái cấm này trót lỡ hái dâng lên,
Cậy trông Cha lòng từ ái mông mênh
Hằng thương xót kiếp phàm nhân lỗi tội.


Con sấp mặt, máu tình tuôn xối xả
Từ tim Cha thấm đẫm cả linh hồn,
Chiếc đũa thần mở rộng túi càn khôn
Vườn hạnh phúc nở tình hoa cỏ dại.

***
Tình Yêu Hoa Cỏ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây