Con biết Mẹ, Đấng hằng cứu giúp
Dìu con qua sóng gió cuộc đời
Qua muôn nẻo đường trần trắc trở
Nguyện Mẹ thương gìn giữ tháng ngày
Đến với Mẹ bằng tấm lòng ngay
Điều thánh thiện giục giã mê say
Lòng ước nguyện giữ tình con thảo
Vẹn thủy chung quyết chẳng đổi thay
Con biết Mẹ, Đấng hằng cứu giúp
Dẫn con đi qua mọi nẻo đường
Sống nghĩa tình trọn vẹn yêu thương
Luôn hạnh phúc dù đời sóng gió
Con biết rằng đường đời trăm ngả
Bước chân trần lạc đến phương xa
Mẹ chỉ lối dẫn đường con bước
Giữ bình yên, cuộc sống thái hòa
Thế gian này, bao điều xa lạ
Cạm bẫy nhiều lỡ bước chân sa
Lòng thử thách vì đời muôn ngả
Sống chân thành vẹn nghĩa thiết tha
Con hướng về tình yêu biển cả
Đại dương nào tình Mẹ bao la
Đã thương con vô lượng hải hà
Con lịm giữa nồng say trìu mến
Con yêu Mẹ, tình này dâng hiến
Để Mẹ thương ấp ủ vỗ về
Để đời con thoát khỏi bến mê
Luôn cậy dựa Mẹ hằng cứu giúp.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế Giới
Thư mời Tập huấn của Ban Thánh Nhạc
Truyện ngắn: Trở Về Trong Tình Yêu
Chương trình tông du của ĐTC (6-12/06)
Ở lại trong Chúa để sinh hoa trái yêu thương
Văn hay chữ tốt - Mỗi tuần một thành ngữ
Nhà thờ Ucraina vẫn đầy người...
Thánh Thể là cuộc gặp gỡ
Của lễ của lòng
Ngày Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo
Tân Linh mục dâng lễ tạ ơn tại Nhà thờ Chi Lăng
Người Lính & Lưỡi Đòng
Lời Chúa CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN
Tháng Sáu đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi