Tôi có người Anh sinh ra đã nghèo
Mẹ thêu thùa, Cha thợ mộc chuyên chăm
Miền quê xưa, mái nhà cũ âm thầm
Tình yêu tràn đầy, Thánh gia vui sống.
Người Anh tôi không bạc vàng, võng lọng
Không chức quyền, không kẻ đón người đưa
Không cao sang, không vật chất dư thừa
Nhưng lại có, quyền thông ban sự sống.
Người đui mù Anh ra tay mau chóng
Đã chữa lành, cho người điếc được nghe
Người liệt lâu năm, vác chõng đi về
Kẻ bị câm vang lời ca tụng Chúa.
Trái tim Anh đã yêu thương muôn thuở
Vì con người, mang vết tích thương đau
Nơi núi cao, Anh chịu chết gục đầu
Yêu nhân trần, yêu con người tội lỗi.
Bởi yêu thương, Anh không hề kết tội
Biết bao người đã chạy tới nài van
Anh trao ban ơn tha thứ ngập tràn
Cứu con người thoát khỏi vòng nô lệ.
Nơi gian trần Anh không là hoàng đế
Không quân đội, không lính gác biên cương
Không đánh nhau, không tranh chấp lẽ thường
Nhưng là Vua khắp càn khôn vũ trụ.
Người tin Anh, gọi Anh là Thiên Tử
Sinh xuống trần trong giá rét năm xưa
Chọn chiếc nôi là máng cỏ hang lừa
Chọn khó nghèo ngôi làng Nazareth.
Nói về Anh, tôi vô cùng hãnh diện
Anh có quyền trên sự sống muôn dân
Anh đã chết trong tủi nhục muôn phần
Và sống lại sau ba ngày mai táng.
Vương Quốc của Anh, ngập tràn sự sáng
Luôn an bình rộn rã tiếng hoan ca
Vương Quốc Thánh, bao hạnh phúc chan hòa
Vương Quốc này đã ban ơn cứu rỗi.
Nói về Anh, lòng ngập tràn phấn khởi
Đến muôn đời nào ai đã dám quên
Vua thế gian còn chạy tới đáp đền
Anh chính là Đức Giêsu chiến thắng!
Cứ mỗi ngày trên những con đường vắng
Anh đồng hành vui chân bước bên tôi
Trong đau thương vẫn có Anh bên đời
Luôn tận tình, luôn yêu thương nâng đỡ.
18/4/2017
Suối Ngàn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH
Giáo tỉnh Huế: Tập huấn Loan báo Tin Mừng
Tân Linh mục Gx. Vinh Hương dâng lễ tạ ơn
Giáo xứ Thổ Hoàng dâng kinh kính Đức Mẹ
Hãy nhìn đời… bằng đôi mắt yêu thương
GX Châu Sơn: Lễ tạ ơn của Tân Linh Mục
Gx. Duy Hòa: Lễ tạ ơn của Tân linh mục
Can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian!
Giỗ 100 ngày Cha Augustinô Hoàng Đức Toàn
Vui Học Giáo Lý: Thánh Anrê Kim Taegon
Quê hương trên trời và sứ mạng dưới đất
Mười Lăm tháng Năm. Xong rồi!
Suy Tư: “Ở Cùng - Ở Với Và Ở Trong”
GP.BMT- Thánh lễ Truyền chức Linh Mục
Lên Trời
Chó sủa, người đi, vẫn sáng Trăng
Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 7 Phục sinh -A
Trực tuyến: Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi