TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

MẸ GIANG SƠN*

Chủ nhật - 16/05/2021 08:48 | Tác giả bài viết: HOÀNG CÔNG NGA |   789
2
2

Lâu lắm con lại về bên mẹ
Mẹ Giang Sơn giữa cảnh núi rừng
Nghe thiên nhiên tưng bừng dạo khúc
Khúc ca dâng Mẹ giữa đại ngàn.

Trời Giang Sơn mây mù phong tỏa
Ánh ráng pha xen lẫn trời xa
Con gần gũi lần theo kỷ niệm
Mẹ kính yêu đứng giữa non nhà.

Giữa núi đồi trùng trùng điệp điệp
Mẹ ở đây giữ vững Giang Sơn
Dòng Krong Na hiền hòa uốn lượn 
Ôi Đông Sơn tháp cổ nhà thờ.

Con về đây trang trải hồn thơ
Nắng vương nhẹ đồng xanh trong mơ
Cánh nhạn bay cuối trời bỡ ngỡ
Hồn bay cao đến chỗ tôn thờ.

Bên ngai Mẹ ánh đèn rực rỡ
Bởi ngày đêm lòng mến dâng cao
Nghe nôn nao suối lòng tuôn chảy
Tự muôn phương con nước đổ vào.

Mẹ Giang Sơn quá đỗi tự hào
Lòng cảm mến bao người tìm đến
Giữa núi rừng bát ngát Tây Nguyên
Cho trọn nghĩa chữ tình nguyên vẹn.

Ơi Ban Mê bao lần đến hẹn
Ta lại về với Mẹ Giang Sơn
Điểm hành hương có nơi nào hơn.
Mẹ ngự trị trong tâm con mãi mãi.

Hoàng Công Nga

*Giang Sơn: địa danh có điểm hành hương “Đồi Đức Mẹ Giang Sơn” thuộc thông Đông Sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin-Daklak.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây