Có bao giờ bạn nghe tiếng gõ
Giữa đêm khuya gió rít song thưa
Người lữ khách đương tìm chỗ trọ
Bồn chồn đứng đợi ở trong mưa.
Bạn chỗi dậy và ra mở cửa?
Hay nằm ỳ ngần ngại trời mưa
Chuốc phiền toái giữa đêm khuya khoắt
Mặc kệ người cứ để thân thưa.
Nằm trăn trở đêm dài khó ngủ
Tiếng gõ sao mình phải ưu tư
Nghe lòng mình thêm nhiều suy nghĩ
Lỡ đường dài lụy cả chuyến đi.
Người lữ khách là ai thế nhỉ?
Câu hỏi phân vân chẳng được gì
Vì nếu muốn thì đà chỗi dậy
Bởi không làm thì cũng vậy thôi.
Có bao giờ bạn nghe tiếng gõ
Tiếng gõ lòng mình, đã mở chưa
Hay khép chặt nội tâm chôn kín
Chúa muốn vào chẳng biết làm sao?
Trong thanh vắng bạn nghe tiếng gõ
Tiếng gõ nhịp nhàng giữa đêm thâu
Bạn có nhận ra Ngài được đâu
Mắt vẫn nhắm mà lòng vẫn ngủ.
Xin cho con thoát cảnh mù lòa
Trí vẫn nghĩ, miệng nói oa oa
Điều giả dối bởi lòng giả dối
Thiên hạ đầy những kẻ ba hoa.
Xin cho con nhận ra tiếng Chúa
Trong thanh âm nghe tiếng gió lùa
Lòng khiêm hạ đẩy lùi giả dối
Mở mắt to biết Chúa đến rồi.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiếu nhi VHTK CHÚA NHẬT 28 TN A
Magnificat – Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Mácta không bị trách móc
Giáo xứ Vinh Quang khai mạc tháng Mân Côi
Nước Mặn và chữ Quốc ngữ qua dòng thời gian
Bước chân lời kinh
Hãy năng lần hạt Mân Côi
Hồi chuông buồn
Hãy đi và làm như vậy
Truyện ngắn: Ranh Giới Mỏng Manh
Khua môi múa mép
Lần hạt Mân Côi – cùng Mẹ sống Tin Mừng
THÔNG BÁO Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót
CCT: Biến đau khổ thành niềm vui
THƯ RAO “V/v Truyền chức Phó Tế”
Loan Báo Tin Mừng trong thời đại Truyền Thông
Mẹ đầy ân sủng (Lc 1,26-38)
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi