TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

PHÚT LẮNG ĐỌNG

Thứ bảy - 05/06/2021 22:50 | Tác giả bài viết: Đỗ Thị Hồng Huyên |   699
Eucharist adoration
Eucharist adoration

PHÚT LẮNG ĐỌNG

(Nhân ngày cha khách giảng tĩnh tâm)

 

Chúa ơi ! Cảm ơn Chúa nhiều

Chúa cho cha khách giảng hay thật là

Hỏi ra mới biết tên cha

Thuộc Dòng Cứu Thế, cha Lâm họ Hồ.

 

Con chầu Mình Thánh đã nhiều

Nhưng chưa thấu hết nghĩa tình Chúa trao

Và lòng chuẩn bị làm sao

Làm sao cho xứng với Ơn Thánh Người.

 

Hy sinh, khiêm hạ đến cùng

Thứ tha, tha thứ đến muôn nghìn lần

Hy sinh cả cuộc đời mình

Kết thành tấm bánh đem chia cho người.

 

Dạy con cũng biết cho đi

Thân mình thành muối, thành men ướp đời

Chia mình ra, sống cho người

Xứng câu con Chúa Giêsu tuyệt vời.

 

Từng giờ từng phút trôi qua

Cha say sưa giảng, thấm sâu từng lời

Và điều tâm đắc trong con

Là cha chốt hạ bốn câu nằm lòng.

 

Dạy con một chữ MẾN thôi

Mến ai ? Mến Chúa Giêsu tuyệt vời

Từng lời chậm rãi ngân nga

Thêm vài giai điệu thấm sâu lòng người:

 

- “Xin…cho…con…mến…yêu…

Mến…và…mến…thật…nhiều,…Chúa ơi…

Xin…cho…con…lòng…mến…

Mến…Chúa…trong…mọi…người…”

 

Mai là ngày giáo xứ con

Thay toàn giáo phận chầu Mình Thánh thiêng

Chúng con tâm đã sẵn sàng

Đón chào con Chúa khắp nơi tìm về

Quỳ bên Mình Chúa cao sang

Đầy lòng yêu Chúa, Chúa ban ơn nhiều.

 

                                                                   Dũng Lạc ngày 3/10/2020

                                                                     Maria Đỗ Thị Hồng Huyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây