TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

SAO SÁNG TRỜI NAM

Thứ sáu - 28/05/2021 07:10 | Tác giả bài viết: HOÀNG CÔNG NGA |   624
SAO SÁNG TRỜI NAM
SAO SÁNG TRỜI NAM
 
(Tưởng nhớ Ân sư Trương Vĩnh Ký, danh nhân văn hóa, một học giả lỗi lạc và niềm tự hào của người Công giáo)
 


Trời Nam nở rộ ánh sáng ngời
Tỏa rạng tinh anh xứng với đời
Bác học tài ba Trương Vĩnh Ký
Sử sách muôn đời tạc khắc ghi.
 
Việt ngữ bừng lên trong thế kỷ
Xuyên thấu màn đêm ánh huyền vi
Tiên phong khai mở nền báo chí
Để đời khỏi phải lụy sầu bi.
 
Lời nào ca tụng xứng cho người
Tài học uyên thâm tỏa rạng ngời
Tinh thông chữ nghĩa nhiều ngôn ngữ
Khởi sáng minh nhiên, lẽ ý trời.
 
Kiến thức đa ngành luôn thấu đạt
Truyền rao chân lý mối tương quan
Một lòng nặng nợ bao tâm huyết
Giáo dục thanh niên ý thức truyền.
 
Có niềm tự hào nào hơn thế
Trải phong ba cuộc đời dâu bể
Danh đã thành mà công đã toại
Nhân gian đâu dễ được mấy người!
 
Trương Vĩnh Ký, Ân Sư tuyệt vời
Niềm vinh quang để lại cho đời
Nhớ công lao Người ghi ân điển
Tiếng Việt Nam, Quốc Ngữ rạng ngời.

 
Hoàng Công Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây