SUỐI HÁT
Ta nghe dòng suối hát
Bao năm chảy mượt mà
Uốn lượn mãi đi xa
Nơi cuối trời quên lãng
Dòng nhạc in bờ đá
Muôn nốt chấm diệu kỳ
Những bí ẩn huyền vi
Của đất trời muôn thuở
Nốt trắng đen trẩm bổng
Cung luyến láy một dòng
Như giai điệu sáng trong
Suối nhạc ru êm ái
Có bài ca của đá
Mãi vang vọng núi đồi
Suối nhạc chiều êm trôi
Suốt đời không ngưng nghỉ
Cao cung trời kỳ vĩ
Bậc trầm lắng xa xưa
Hòa chung dòng chan chứa
Mãi ru lời mênh mang
Suối nhạc chiều ngân vang
Lời ngàn xưa ai viết
Nốt nhạc nào da diết
Mãi muôn đời yêu thương
Bên bờ nắng còn vương
Ánh thu vàng thương nhớ
Tiếng thì thầm vọng tới
Nốt đá trầm nguyên sơ.
Lăk - 18/08/2015
Vanang68
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Triết học cần trở thành cách sống
Ký tức tuổi thơ của Têrêsa
VHTK Từ Khóa: TÁ ĐIỀN
Truyện ngắn: Bên Bờ Hy Vọng
Chuyện cuối tuần: Phù vân và cuộc sống
Thiên Thần Bản Mệnh-Người bạn âm thầm đồng hành
Lo bò trắng răng
Vụng chèo khéo chống
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 27 Thường niên A
Giữ lấy khuôn mặt con người
Giáo xứ Vinh Hương: Bản tin cuối tháng
An Bình Thảnh Thơi -Tv 130- Khôi Nguyên
CN 27 TN A - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Con đường nhỏ bé của tình yêu
Thánh Lễ Tạ Ơn 70 Năm GX Vinh Hòa -GP BMT
Con Yêu Mến Ngài -Tv17- Khôi Nguyên
Hưởng ứng chiến dịch trồng cây toàn cầu
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 93
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi