THA THỨ CHO NGƯỜI
Xin cho con viết vần thơ nhân ái
Tha thứ cho người những lỗi lầm sai
Lòng khoan dung nghĩa là không ngần ngại
Là thứ tha, tha thứ những ngày dài.
Xin cho con mở tấm lòng quảng đại
Để nhẹ nhàng cất gánh nặng bờ vai
Để đẩy lùi những tính toan ích kỷ
Lòng vơi đi những năm tháng u hoài.
Chúa dạy con phải yêu thương kẻ thù
Một đời người chìm đắm giữa thâm u
Đâu dễ gì bỏ qua điều nhỏ nhặt
Theo Chúa rồi con biến đổi thật ư!
Ôi lạy Chúa xin thứ tha ngàn nỗi
Bởi đời con đã sinh ra trong tội
Hệ lụy kiếp người ăn năn sám hối
Xin dủ lòng trong ân nghĩa thứ tha.
Theo Chúa rồi một đời con biến đổi
Tình yêu thương trong nghĩa cử bồi hồi
Lời Giáo Lý đưa con về nguồn cội
Bởi ban đầu Thiên Chúa tỏ tình thương.
Xin cho con sống với lòng nhân ái
Sống yêu thương trong tinh thần quảng đại
Biết thứ tha, tha thứ những lỗi lầm
Biết làm người xây dựng nghĩa nhân tâm.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Từ bánh vật chất đến Bánh Trường Sinh
Ai Được Tham Dự Ad limina 2026
Người Mục Tử của Niềm Vui và Phục Vụ.
Tòa Giám mục Qui Nhơn Thông báo
Ngọn lửa trên đồi Thánh Tâm
Gặp gỡ các Cộng đoàn Dòng Tu
Miền đất tình yêu và nỗi nhớ
Về quê với lòng khắc khoải
Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam
Mời Chúa ở lại với chúng con
Lời Xin Vâng Trước Ngưỡng Cửa Vĩnh Hằng
EMMAU
Ad Limina 2026: Hiệp thông và Cầu nguyện
Lướt trên ngọn sóng AI
Con đường Emmau vẫn còn đó
CN 3 PS A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Hội Thảo Giáo Dục Mầm Non
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi