Chúa đã chết trên đồi cao gió lộng
Không gian buồn, u ám cả trời mây
Cõi lòng người nhân thế bao đổi thay
Người sầu khổ, kẻ hả hê ước nguyện.
Nhưng một điều ai cũng phải suy tưởng
Đấng Nhân Lành giang tay giữa trời cao
Máu đã đổ trên đường đời vạn nẻo
Lệ tuôn rơi trong suốt cả cuộc đời.
Vì ai ?
Ngài hy sinh như thế !
Gánh tội đời trên thân thế nát tan
Kéo lê thập tự trong một chiều vàng
Giữa muôn ngàn khinh miệt của nhân thế.
Chúa ơi,
Trong đêm khuya sương lạnh
Tiếng chuông vọng hiệu triệu nỗi vui mừng
Gọi mọi người đón nhận tin Phục sinh
Giữa cõi chết, Ngài thật đã trỗi dậy.
Golgotha, thập giá, máu và lệ
Nay trở thành nguồn ân phúc trần gian
Hỡi ai người mê ngủ trong tội lỗi
Thức dậy đi, vì Chúa đã khải hoàn.
Nguyễn Thái Hùng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Vui Học Thánh Kinh thánh Giôsaphát Giám Mục Tử Đạo, ngày 12.11
Vui Học Thánh Kinh thánh Mactinô Giám mục, ngày 11.11
Vui Học Thánh Kinh thánh Lêô Cả Giáo Hoàng Tiến Sĩ, ngày 10.11
Con yêu gì khi con yêu Chúa
Quyến luyến và Dứt bỏ
Đại dương và bờ
LBT: Thánh lễ cầu nguyện Tháng 11-2025
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN
CN 32 TN C – 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam – Số 45
Khai mạc Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục -2025
Bàn tiệc không dành cho ai
Hiểu một chữ “Nghèo”
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi