Có một thứ rác: xác em tôi!
Những vầng trăng nhỏ vỡ nát rồi,
Nghẹn ngào, tức tưởi lời im lặng
Dâng ngút biển đông sóng bãi bồi…
Có một thứ rác: xác em tôi!
Tứ chi cắt nát bỏ nổi trôi
Linh đinh dập vùi theo cống rãnh
Hố thối, sình trương những mảnh đời!
Năm châu ngập đắng xác em tôi
Hoài thai chưa vẹn, vội cút côi,
Ba ruồng, mẹ bỏ thân bất hạnh
Trần ai đau xót: mảnh rác đời!
Về đâu em học biết tiếng cười
Học yêu thương ngọt sữa đầu môi,
Học vòng tay ấm chan tình mẹ
Biết cả màu xanh ngát khung trời!?
Về đâu? Trăng vỡ đã lên ngôi!
Run rẩy vần đau dạ bồi hồi,
Hồn nhỏ lạc loài nơi xó tối
Về đây! Tình Chúa, các em ơi!
TYHC - 2.11.2015
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đêm của mọi đêm
Trực truyến: Đêm hoan ca Mừng Chúa Giáng Sinh
Tưởng niệm
Kinh nghiệm về lòng thương xót Chúa
Chúc Mừng Giáng Sinh 2025
Đau đớn và Khổ sở
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA VỌNG
Ban LBTM Giáo phận hành hương
Tình yêu Cứu Độ -Tình yêu không mong giàu có
Thông tin Giờ Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh
Ta đặt niềm tin vào đâu?
LBT: Tháng Giêng -2026
Trở về với sự hiệp nhất nguyên thủy
Bài hát cộng đồng lễ Mẹ Thiên Chúa
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 MÙA VỌNG
Cử hành Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi