VẦN THƠ DÂNG MẸ
Con viết vần thơ dâng lên Mẹ
Đấng yêu thương Thiên Chúa ở cùng
Đấng được chọn từ muôn thuở trước
Bởi tình yêu Thiên Chúa bao dung.
Con gẫm suy ơn phước lạ lùng
Điều mặc định từ thuở vô cùng
Người chọn trong muôn vàn người nữ
Mẹ Thiên Chúa đầy vẻ khiêm cung.
Ôi Maria tràn đầy phước lạ
Ánh hào quang ngợp cả sương sa
Linh hồn Bà phủ dầy ân sủng
Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của chúng ta.
Con ngước trông về cõi trời xa
Ơn hạnh ngộ cảm xúc bao la
Trí thấp kém nhưng lòng thẩm thấu
Đức Chúa trời luôn ở cùng Bà.
Con viết vần thơ dâng lên Mẹ
Mẹ yêu thương, Mẹ vẫn lắng nghe
Con biết rằng đời nhiều bão tố
Mẹ xua tan, Mẹ vẫn chở che.
Con nhỏ bé trong tay từ mẫu
Xin dâng lên cả nỗi u sầu
Xin bao dung đường dài dương thế
Bởi con tin có Mẹ chở che.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thánh vịnh 94 - Đáp ca
Ý Cầu nguyện tháng 3
Cơn khát và nước
Như người con trở về
Đá góc tường
Bài Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay -Năm A
Khát nước Hằng sống
CN3MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Trong Tinh thần và Chân lý (Ga 4, 23)
Thiếu Nhi VHTK-CN3MCA-7 khác biệt
Thiếu Nhi VHTK - CN3MCA - Hình tô màu
Chầu Thánh Thể Chúa nhật III Mùa Chay -A
Chút tự tình dưới trời đêm Cao Nguyên
SNTM Chúa Nhật III Mùa Chay -Năm A
Thắng - thua trong đời
Cơ chế tuột dốc của lương tâm
Thánh Giuse - Ngọn nến sáng của đời sống nội tâm
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi