TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XV Thường Niên -Năm A

“Người gieo giống đi ra gieo giống.” (Mt 13,4-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Sám hối để đón nhận ân sủng

Chủ nhật - 12/07/2026 06:16 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   128
Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 11,20-24), Chúa Giêsu cất lên những lời khiển trách nghiêm khắc đối với các thành Corazin, Bếtxaiđa và Caphácnaum.
Sám hối để đón nhận ân sủng

SÁM HỐI ĐỂ ĐÓN NHẬN ÂN SỦNG

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 11,20-24), Chúa Giêsu cất lên những lời khiển trách nghiêm khắc đối với các thành Corazin, Bếtxaiđa và Caphácnaum. Đây là những nơi đã được chứng kiến biết bao phép lạ, được nghe chính Chúa giảng dạy và đón nhận muôn vàn hồng ân. Thế nhưng, thay vì hoán cải, nhiều người vẫn dửng dưng, khép kín tâm hồn và sống trong sự tự mãn. Điều khiến Chúa đau lòng không phải vì họ thiếu phép lạ, nhưng vì họ thiếu một trái tim biết lắng nghe và sám hối.

Lời Chúa cũng là lời cảnh tỉnh cho con người hôm nay. Thế giới ngày càng phát triển, khoa học và kỹ thuật không ngừng tiến bộ, nhưng nếu con người chỉ cậy dựa vào trí tuệ của mình mà quên mất Thiên Chúa, thì sự tiến bộ ấy dễ trở thành con đường dẫn đến kiêu căng, vô cảm và suy đồi. Khoa học có thể giúp con người khám phá vũ trụ, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới trả lời được ý nghĩa của cuộc sống và dẫn con người đến hạnh phúc đích thực. Chính vì thế, một nhà khoa học chân chính càng khám phá thiên nhiên càng nhận ra dấu ấn kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa.

Điều đáng sợ nhất không phải là thiếu ơn Chúa, nhưng là sống giữa muôn vàn ân sủng mà lòng vẫn chai cứng. Chúng ta cũng đã được nghe Lời Chúa mỗi ngày, được lãnh nhận các bí tích, được sống trong gia đình, giáo xứ và cộng đoàn đức tin. Tất cả đều là những hồng ân lớn lao. Vì thế, chúng ta cũng phải tự hỏi: tôi đã thực sự để Lời Chúa biến đổi đời mình chưa, hay vẫn sống như chưa từng gặp Chúa?

Chúa Giêsu nhắc nhở: ai được ban nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều. Mỗi hồng ân đều đi kèm với một trách nhiệm. Người Kitô hữu không chỉ biết tạ ơn bằng lời nói, nhưng còn bằng một đời sống khiêm nhường, bác ái, trung thực và biết xây dựng những tương quan yêu thương trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Một xã hội sẽ không thể bền vững nếu con người loại bỏ Thiên Chúa và những giá trị Tin Mừng ra khỏi đời sống.

Xin Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn biết khiêm tốn, luôn nhạy bén trước tiếng Chúa, biết nhận ra những ân huệ Ngài không ngừng trao ban và mau mắn đáp lại bằng đời sống hoán cải mỗi ngày. Đừng để trái tim trở nên vô cảm trước tình yêu Thiên Chúa, nhưng hãy để Lời Chúa trở thành ánh sáng soi đường, giúp chúng ta sinh nhiều hoa trái thánh thiện giữa lòng thế giới hôm nay.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây