Tản mạn Xin Trả Nợ Người
Lễ về, Mùa chay với tâm tình sám hối, sám hối vì thấy bản thân mình là con nợ: nợ Trời, nợ mẹ, nợ cha, nợ gia đình, nợ thiên nhiên, nợ con người, nợ cuộc đời, nợ bè bạn, nợ một lời cám ơn, nợ một lời xin lỗi… Biết thế nhưng hãy thử hỏi đã có một lần nào đó bản thân mình cảm thấy còn mang nợ rồi biết cúi xuống sám hối về tháng ngày vô cảm và quyết tâm trả nợ cho người…
Tản mạn Xin Trả Nợ Người xin như một chút sẻ chia với em, với bè bạn, chúng ta cùng: Xin Nợ Một Lần Trong Cõi Đời Nhau.
Thương một người để nhớ một người, và dành cho một người...
Tiếng vọng thống thiết của Xin Trả Nợ Người kéo dài theo cái xót xa của Tình Xa: “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa..." (Tình Xa).
Tình yêu có vẻ như là một trò chơi cút bắt, mới gần đó, rồi chỉ trong chớp mắt đã vụt xa. Nhưng cái kỳ diệu của tình yêu là dù xa hay gần vẫn luôn có một cảm giác gần gũi thân thương.
Hỏi ai có thể nói với tôi rằng lúc nào tình ở, lúc nào tình đi... mà có lẽ khi tình vụt khỏi tầm tay con người mới thấy hụt hẫng, chới với như đang đong đưa ở giữa một khoảng không vô định... thiếu không khí, nghẹt thở.
Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa...
Lúc đó lời hẹn thề chỉ còn lại là những cơn mưa... những lúc đó xin cho tôi biết dừng lại trong tĩnh lặng để lắng nghe chính mình, chỉ cần dăm ba phút tĩnh lặng để Ta Lắng Nghe Ta... thì ta sẽ thấy được muôn vàn điều kỳ diệu của tình yêu trong từng nhịp đập thổn thức của con tim, và ta sẽ cảm được sâu sắc hai chữ trả nợ: có thể 1 tháng, 1 năm, 10 năm, 20 năm mình mang nợ Tình Yêu.
Hiểu được vậy để nói với tôi rằng: nợ 1 tháng, 1 năm, 10 năm, 20 năm.. không bao giờ là đủ... tình yêu thương đó còn kéo tới ngày mai dài lâu... và chỉ lại xin nhau: Xin Nợ Một Lần Trong Cõi Đời Nhau..
Bao nhiêu năm bỗng lại nhiệm mầu
Trả nợ một lần quên hết tình đau
Hai mươi năm vẫn là thuở nào
Nợ lại lần này trong cõi đời nhau.
Hồng Bính
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ở lại hay bỏ đi!
Hành Trình Ad Limina Ngày thứ III
Ngày thứ hai Tông du Guinea Xích Đạo
[Trực tiếp] Tông du Guinea Xích Đạo (23/4)
Ta đang sống hay chỉ cố tồn tại?
CCT: Ký ức về Đức Giáo hoàng Phanxicô
Chầu Thánh Thể Chúa nhật IV Phục sinh -A
Bài hát cộng đồng lễ Chúa Thăng Thiên -A
Chúa Chiên Lành (Ga 10,1-10)
CN 4 PS A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
“Todos, todos, todos!” Phim tài liệu mới
Bánh Trường Sinh- Giao ước của tình yêu tự hiến
Hành Trình Hiệp Thông Ad Limina ngày II
Khởi công xây dựng nhà giáo lý Giáo họ Tân Hòa
Khi thiếu Bánh Hằng Sống
Tình yêu và niềm hy vọng
Xin cho con trở nên dòng chảy nồng nàn của sự sống
Phái đoàn GP Qui Nhơn chào Giám mục tân cử
Tấm Bánh Trời Cao: Khúc Ca Của Tình Yêu Hiến Tế
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi