TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm A

“Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ”. (Ga 1,1-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

​​​​​​​Thánh Giuse – Cành huệ của đời dâng hiến

Thứ tư - 11/03/2026 00:42 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   141
Nhưng nhìn vào cành huệ trắng trên tay Thánh Giuse, người sống đời thánh hiến được nhắc nhớ rằng: sự trong sạch không phải là điều khô cứng hay mất mát, nhưng là một bông hoa đẹp nở lên từ lòng trung thành với Thiên Chúa.
​​​​​​​Thánh Giuse – Cành huệ của đời dâng hiến
 
Thánh Giuse – Cành huệ của đời dâng hiến

Trong truyền thống Kitô giáo, hình ảnh Thánh Giuse thường được vẽ với một cành huệ trắng trên tay. Cành huệ ấy không chỉ là một chi tiết nghệ thuật, nhưng mang một ý nghĩa thiêng liêng sâu xa. Hoa huệ trắng tượng trưng cho tâm hồn trinh khiết, cho sự trong sạch và đời sống công chính của vị thánh được Đức Maria và Chúa Giêsu trao phó cho sự bảo vệ âm thầm nhưng đầy trung tín.

Theo truyền thuyết, khi các thanh niên dâng gậy trong Đền Thờ để xin Thiên Chúa chỉ định người xứng đáng làm bạn trăm năm của Đức Maria, cây gậy của Giuse đã nở hoa huệ. Từ một khúc gỗ khô cằn lại bừng nở đóa hoa trắng ngần – dấu chỉ cho thấy chính Thiên Chúa đã tuyển chọn ngài. Hoa huệ nở trên gỗ khô như nói rằng nơi tâm hồn khiêm nhường và vâng phục, Thiên Chúa luôn làm trổ sinh sự sống mới.

Cuộc đời Thánh Giuse là một đời sống thầm lặng, nhưng lại rực sáng bởi đức tin và sự khiết tịnh. Ngài đã sống đời đồng trinh, gìn giữ sự trong trắng của Đức Maria và của chính mình, để chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện cách trọn vẹn. Không lời nói lớn lao, không việc làm phô trương, ngài chỉ âm thầm sống trọn vẹn ơn gọi của mình.

Vì thế, Thánh Giuse trở nên mẫu gương cho những ai đang bước đi trên con đường dâng hiến. Trong một thế giới đầy cám dỗ của dục vọng và những lời mời gọi thỏa mãn bản năng, đời sống khiết tịnh nhiều khi trở thành một thử thách lớn. Nhưng nhìn vào cành huệ trắng trên tay Thánh Giuse, người sống đời thánh hiến được nhắc nhớ rằng: sự trong sạch không phải là điều khô cứng hay mất mát, nhưng là một bông hoa đẹp nở lên từ lòng trung thành với Thiên Chúa.

Xin Thánh Giuse nâng đỡ những ai đang dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, để họ có đủ can đảm vượt qua những cám dỗ của xác thịt và giữ gìn tâm hồn thanh sạch. Xin cho họ biết cầm lấy “cành huệ ơn gọi” của mình với lòng trung tín mỗi ngày, gìn giữ nó trong trắng và khiêm nhường.

Để rồi một ngày kia, từ chính đời sống âm thầm ấy, hương thơm của Tin Mừng sẽ nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi, như hương huệ trắng tỏa ra từ cành hoa trong tay Thánh Giuse.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây