TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên -Năm A

“Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới”. (Mt 22,1-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Trộm cắp như rươi

Thứ hai - 05/10/2026 10:23 | Tác giả bài viết: Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh |   20
WGPPC (20/8/2026) – Sau đây là bài viết giải thích ý nghĩa của câu thành ngữ “Trộm cắp như rươi”, cũng như soi sáng ý nghĩa của câu thành ngữ này dưới kinh nghiệm đời sống và ánh sáng Lời Chúa.
Trộm cắp như rươi

 

TRỘM CẮP NHƯ RƯƠI - MỖI TUẦN MỘT THÀNH NGỮ


WGPPC (20/8/2026) – Sau đây là bài viết giải thích ý nghĩa của câu thành ngữ “Trộm cắp như rươi”, cũng như soi sáng ý nghĩa của câu thành ngữ này dưới kinh nghiệm đời sống và ánh sáng Lời Chúa.
 

Thành ngữ “trộm cắp như rươi” là một cách nói dân gian vừa mộc mạc vừa sâu sắc.

Theo các nhà nghiên cứu ngôn ngữ, con rươi là loài sinh vật nhỏ bé, sống ở vùng nước lợ ven cửa sông. Chúng nhiều đến mức người ta chỉ cần đưa vợt xuống là có thể vớt lên đầy rổ. Từ hình ảnh này, ông cha ta mới có câu thành ngữ: “Trộm cắp như rươi”.

“Trộm cắp như rươi” nghĩa là nạn trộm cắp xảy ra quá nhiều, lan tràn khắp nơi, khiến cuộc sống bất an, như cánh đồng bị sâu bọ tàn phá, như khu vườn bị cỏ dại phủ kín, như bầu trời bị mây đen xâm chiếm.

Chúng ta có thể đặt câu với thành ngữ như sau: 

  • Chợ đông người nên phải giữ gìn tư trang, kẻo “trộm cắp như rươi”.
  • Thời buổi loạn lạc, “trộm cắp như rươi”, người dân lo lắng bất an.

Thành ngữ này nhắc chúng ta nhớ câu Lời Chúa:

“Ngươi không được trộm cắp.”
(Xh 20,15)

Thoạt nghe, nhiều người nghĩ mình không liên quan đến điều răn này. Bởi họ chưa từng lấy tiền của ai, chưa từng đột nhập nhà người khác, chưa từng cướp giật ngoài đường. Nhưng trộm cắp không chỉ diễn ra nơi đôi tay.

Có người lấy cắp danh dự của người khác bằng lời vu khống.
Có người lấy cắp công sức của người khác bằng sự gian lận.
Có người lấy cắp lòng tin của người khác bằng lời dối trá.

Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Êphêsô:

“Ai đã từng trộm cắp thì đừng trộm cắp nữa;
trái lại, hãy làm lụng bằng chính đôi tay mình
để có cái chia sẻ cho người túng thiếu.”

(Ep 4,28)

Thật đẹp biết bao!

Tin Mừng không chỉ dạy con người đừng lấy đi mà còn biết trao ban; không chỉ đừng chiếm đoạt mà còn biết sẻ chia; không chỉ đừng làm tổn thương mà còn biết chữa lành.

Bởi vì, lòng người tựa như một khu vườn.

Nếu gieo hạt giống tham lam, sẽ mọc lên những bụi gai ích kỷ.
Nếu gieo hạt giống gian dối, sẽ mọc lên những cỏ dại bất công.
Nhưng nếu gieo hạt giống yêu thương, sẽ trổ sinh những đóa hoa bác ái.

Đó chính là nét đẹp của Tin Mừng:

Chúa Giêsu không chỉ dạy con người “đừng lấy đi”, mà còn mời gọi họ “biết cho đi”; không chỉ “biết giữ lại”, mà còn “biết trở nên quà tặng” cho tha nhân.

Nguồn: giaophanphucuong.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây