Anh Tôma Ơi !
Trong căn phòng đóng kín
Lo âu và sợ hãi
Buồn đau cùng tuyệt vọng
Đợi chờ... từng phút giây.
Bỗng đâu, chiều hôm ấy
Thầy đến giữa anh em
‘Bình an cho các con’.
Ôi ! Mừng rỡ hân hoan.
Cảnh chiều trên thập giá
Cả vũ trụ âu sầu
Vòng tay Mẹ yêu dấu
Ôm xác người Con yêu.
Nay Thầy đang hiển hiện
Trong thân xác nhiệm mầu
Dấu đinh và gai nhọn
Cùng cạnh sườn đâm thâu.
‘Tôma ơi ! Tôma
Hãy đến đây mà xem
Hãy xỏ tay lỗ đinh
Hãy đặt tay cạnh sườn
Thầy đây ! Thầy của con’.
Nhìn thấy Thầy hiện diện
Lỗ đinh với cạnh sườn
Trái tim con run rẩy
Sụp lạy Đấng Từ Nhân.
Thầy đã sống lại rồi.
‘Lạy Chúa, lạy Chúa con
Lạy Thiên Chúa của con’.
Hồn con bao mừng rỡ
Tin Thầy Đấng Quyền Năng
Thầy là Đấng Cứu Thế
Thầy là Đức Kitô
Con Thiên Chúa Hằng Hữu
Đến cứu độ trần gian.
Đường đi Thầy đã chọn
Thập tự đầy thương đau
Hiến lễ trên thập giá
Vì yêu quá con người.
Đường trần đầy gian khó
Theo Thầy bước đường xa
Xin cho con kiên vững
Giữa phong ba cuộc đời.
Nguyễn Thái Hùng
2018
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
GX THÁNH LINH: THÁNH LỄ TIỆC LY 2026
Chúa Có Buồn Không ?
Giáo Xứ Kim Mai: Thánh Lễ Tiệc Ly
Giáo họ Thanh Sơn: Thánh Lễ Tiệc Ly
GX Châu Sơn: Thánh Lễ Tiệc Ly - Rửa chân
Giu-đa ít-ca-ri-ốt: kẻ phản diện hay nạn nhân?
Giáo xứ Thổ Hoàng: Thánh lễ Tiệc Ly
Trực tuyến: THÁNH LỄ TIỆC LY 2026
Giờ Thánh – hơi thở của linh hồn
THƯ MỜI dự lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót
Khi Tình Yêu Đi Đến Tận Cùng
SNTM Chúa Nhật Lễ Phục Sinh -Năm A
VHTK Chúa Nhật Phục Sinh A
VHTK Thánh PHANXICÔ PAOLA Ẩn tu Ngày 02 tháng 04
VHTK Thánh Ðaminh Vũ Ðình Tước, Lm, ngày 02.4
VHTK THÁNG TƯ TIN MỪNG PHỤC SINH
CN PHỤC SINH A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Đỉnh cao của tình yêu tự hiến
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi