TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVI Thường Niên -Năm A

“Nó hối hận và đi làm”. (Mt 21, 28-32)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Các Thiên Thần lên xuống trên Con Ngưởi

Chủ nhật - 27/09/2026 03:36 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   81
Ba vị, tuy khác sứ mạng, đều gặp nhau ở một điểm: phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ con người.
Các Thiên Thần lên xuống trên Con Ngưởi

CÁC THIÊN THẦN LÊN XUỐNG TRÊN CON NGƯỜI
Ga 1,47-51

 
Hôm nay, Giáo hội mừng kính ba Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael. Tin Mừng kể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Nathanaen. Khi Nathanaen tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Chúa nói với ông: “Các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Hình ảnh ấy gợi lại chiếc thang Giacóp nối đất với trời. Nhưng giờ đây, Đức Giêsu chính là chiếc cầu nối giữa Thiên Chúa và nhân loại. Các thiên thần “lên xuống” trên Con Người nghĩa là các ngài phục vụ công trình của Thiên Chúa, quy hướng mọi sự về Đức Kitô. Vì thế, mừng kính các Tổng lãnh Thiên thần không chỉ để chúng ta tin vào sự hiện diện và che chở của các ngài, nhưng còn để học nơi các ngài một đời sống hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và phục vụ con người.

Micae nhắc ta luôn đứng về phía Thiên Chúa: “Ai bằng Thiên Chúa?” Gabriel đem sứ điệp của Thiên Chúa đến cho con người. Raphael đồng hành, hướng dẫn và chữa lành trên những nẻo đường của cuộc sống. Ba vị, tuy khác sứ mạng, đều gặp nhau ở một điểm: phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ con người.

Đó cũng là lời mời gọi dành cho mỗi Kitô hữu hôm nay. Trong đời thường và nhất là trên mạng xã hội, chúng ta cũng đang trở thành những “sứ giả” qua lời nói, hình ảnh và những điều mình chia sẻ. Một thông tin sai có thể gây hoang mang; một lời nói thiếu bác ái có thể làm tổn thương; nhưng một lời chân thật, một lời khích lệ, một thông tin tốt đẹp có thể đem ánh sáng và hy vọng đến cho người khác.

Bởi thế, trước khi nói, đăng hay chia sẻ, hãy biết dừng lại và tự hỏi: Điều này có thật không? Có tốt không? Có xây dựng người khác không? Có đưa họ đến gần sự thật và tình yêu của Chúa hơn không?

Xin các Tổng lãnh Thiên thần dạy chúng ta biết ngước lên với Thiên Chúa và cúi xuống phục vụ anh chị em, để mỗi ngày sống của chúng ta, cả ngoài đời lẫn trên không gian mạng, đều trở thành một nhịp cầu đưa con người đến gần Đức Kitô hơn.

Đừng chỉ nói về Thiên Chúa; hãy để cách sống và từng lời ta trao đi giúp người khác nhận ra Thiên Chúa.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây