TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVI Thường Niên -Năm A

“Nó hối hận và đi làm”. (Mt 21, 28-32)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thập giá-con đường của tình yêu

Thứ năm - 24/09/2026 00:59 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   36
Các môn đệ hôm nay đang ngỡ ngàng trước quyền năng của Đức Giêsu, thì Người bất ngờ nói: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” 
Thập giá-con đường của tình yêu

THẬP GIÁ – CON ĐƯỜNG CỦA TÌNH YÊU
Lc 9,43b-45

 
Các môn đệ hôm nay đang ngỡ ngàng trước quyền năng của Đức Giêsu, thì Người bất ngờ nói: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” Lời ấy khiến các ông không hiểu, nhưng lại sợ không dám hỏi. Bởi trong tâm trí các ông, Đấng Mêsia phải là Đấng chiến thắng, vinh quang; làm sao Người lại có thể đi qua con đường thập giá?

Nỗi khó hiểu ấy cũng rất gần với chúng ta. Chúng ta dễ đón nhận một Thiên Chúa ban ơn, chữa lành, mở đường; nhưng lại khó đón nhận một Thiên Chúa mời gọi mình bước vào hy sinh, từ bỏ và phục vụ. Khi cuộc đời gặp đau khổ, bệnh tật, thất bại hay những điều trái ý, chúng ta thường hỏi: “Tại sao Chúa lại để điều này xảy ra?” Có khi vì không hiểu, chúng ta thất vọng, than trách hoặc tìm cách chạy trốn.

Nhưng Đức Giêsu không đến để dạy chúng ta trốn khỏi thập giá. Người đi vào thập giá bằng tình yêu, và chính tình yêu đã biến cây thập giá từ dấu chỉ của đau khổ thành con đường cứu độ.

Đau khổ tự nó không phải là điều tốt. Nhưng khi được đón nhận trong tình yêu, lòng tin và sự phó thác, đau khổ có thể trở thành nơi tình yêu được thanh luyện và trao ban. Một người mẹ âm thầm hy sinh cho gia đình, một người vợ hay người chồng biết nhẫn nhịn để giữ gìn mái ấm, một người môn đệ kiên trì sống điều thiện giữa những chống đối… tất cả đều đang học nơi Đức Kitô cách vác thập giá bằng tình yêu.

Điều cần thiết không phải là hiểu hết mầu nhiệm thập giá, nhưng là đừng sợ hỏi Chúa, đừng ngừng tìm Chúa. Hãy đến với Người trong cầu nguyện, Lời Chúa và Thánh Thể. Khi lòng trí rộng mở, điều hôm nay chưa hiểu có thể trở thành ánh sáng cho ngày mai.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận những thập giá mỗi ngày với lòng tin yêu và phó thác, để giữa đau khổ, chúng con vẫn nhận ra tình yêu Chúa đang dẫn mình đến sự sống.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây