TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXII Thường Niên -Năm C

“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. (Lc 14,1.7-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

CN 22 TN C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

Thứ ba - 26/08/2025 20:37 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   43
Khiêm nhường không phải là tự hạ giá trị của mình, nhưng là biết rằng mọi điều tốt đẹp mình có đều là quà tặng Chúa ban.
CN 22 TN C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
CN 22 TN C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Lu-ca 14, 1. 7-14

Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật thứ 22 Thường Niên năm C, Tin mừng theo thánh Lu-ca.

Bài Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su dạy về sự khiêm nhường qua dụ ngôn Những người được mời đi dự tiệc và lòng bác ái vô vị lợi. Đó là những điều kiện để được tham dự bàn tiệc Nước Trời.

“Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người”(Lc 14, 1).

Một thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu đã mời Chúa Giê-su. Người Pha-ri-sêu là ai? Thưa, Họ còn được gọi là ‘biệt phái’, những người sống tách biệt. Họ là một nhóm tôn giáo có uy tín trong dân Ít-ra-en thời Chúa Giê-su. Họ siêng năng đọc Kinh Thành và giải thích Lề Luât. Họ giữ Luật Mô-sê và những luật lệ truyền thống một cách chặt chẻ từ việc ăn uống, rửa tay, dâng của lễ, giữ ngày sabát… Họ có kiến thức tôn giáo và được dân chúng tôn trọng. Cho nên, nhiều khi họ kiêu ngạo (Lc 20,46), coi mình đạo đức hơn những người khác (Lc 18, 14). Giữ luật để cho người ta thấy và khen ngợi… như nhiều lần Chúa Giêsu đã nói về họ.

Hôm nay, trong bữa tiệc tại nhà một thủ lãnh biệt phái, chắc hẳn có nhiều người vẫn giữ thói xấu đó nên Chúa Giê-su dạy cho các khách được mời về sự khiêm nhường và thái độ phải có đối với bàn tiệc Nước Trời. “Chúa Giê-su nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cổ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cổ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: “Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: “Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn” (Lc 14, 4-11).

Theo thói thường, khi được mời dự tiệc ai cũng muốn ngồi cỗ nhất, ngồi gần chủ tiệc để tỏ mình được nổi nang, được mọi người kính trọng. Nhưng trong tình huống thiếu chỗ, chủ tiệc phải mời những người không mấy quan trọng xuống để nhường chỗ cho những người vị vọng hơn. Lúc đó, người bị mời xuống sẽ bẽ mặt trước mọi người.

Lời dạy của Chúa Giê-su qua dụ ngôn Những người được mời đi dự tiệc cưới này không chỉ sửa một lề thói của xã hội nhưng ngài nhắm tới những sự thực về Nước Trời. Trong bàn tiệc Nước Trời, những ai càng khiêm tốn lại càng được nâng lên cao. Vì khiêm tốn là đi vào con đường của Thiên Chúa, là trở nên giống Thiên Chúa.

Các em thân mến,
Đức Ma-ri-a là mẫu gương khiêm nhường cho chúng ta. Khi được sứ thần báo tin sẽ làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ không kiêu căng, nhưng chỉ nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38). Trong bài ca ‘Ngợi Khen’ (Magnificat), Đức Ma-ri-a thốt lên: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới…” (Lc 1, 48); hay như “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1, 51-52). Ben Si-ra trong sách Huấn ca, được đọc trong bài thứ nhất của Chúa Nhật hôm nay viết: “Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao: Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường” (Hc 3, 17-20).

Chúa Giê-su là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta. Thánh Phao-lô viết trong thư gửi tín hữu Phi-líp-phê: “Đức Giê-su Ki-tô / vốn dĩ là Thiên Chúa / mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì / địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, / nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang / mặc lấy thân nô lệ, / trở nên giống phàm nhân / sống như người trần thế. / Người lại còn hạ mình, / vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,  / chết trên cây thập tự” (Pl 2, 6-8).

Sinh ra trong cảnh nghèo hèn (Lc 2,7). Sống 30 năm giản dị, âm thầm và lặng lẽ ở Na-da-rét (Mc 6,3…) Sống như người phục vụ (Ga 13, 1-15; Mt 20, 26…). Cuối cùng, dâng hiến đời mình trên thánh giá để cứu chuộc nhân loại (Pl 2, 6-8).

Các em thân mến, qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta:

- Người khiêm nhường mới thực sự là người cao cả trước mặt Thiên Chúa.

- Khiêm nhường không phải là tự hạ giá trị của mình, nhưng là biết rằng mọi điều tốt đẹp mình có đều là quà tặng Chúa ban.

- Đừng kiêu ngạo, khoe khoang hay tranh giành chỗ nhất.

Cho nên chúng ta:

- Tập sống khiêm nhường mỗi ngày.

- Không khoe khoang, nhưng biết cảm ơn Chúa và chia sẻ với người khác.

- Làm việc tốt âm thầm, không cần ai khen, vì Thiên Chúa thấy tất cả và sẽ ban phần thưởng lớn lao.

Nói cách đơn giản, người khiêm nhường là người sống như Chúa Giê-su: yêu thương, phục vụ, vâng phục và luôn đặt Thiên Chúa lên trên hết.

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây