TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Chay -Năm C

“Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ” (Lc 4, 1-13)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Có 9 hay 12 Hoa trái của Thánh Thần

Thứ bảy - 08/03/2025 08:55 | Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR |   45
Sách Giáo Lý Giáo hội Công giáo định nghĩa hoa trái của Thánh Thần là “những điều thiện hảo mà Chúa Thánh Thần hình thành trong chúng ta như hoa quả đầu mùa của vinh quang vĩnh cửu” (GLCG 1832).
Có 9 hay 12 Hoa trái của Thánh Thần

CÓ 9 HAY 12 HOA TRÁI CỦA THÁNH THẦN?


Trong truyền thống Kitô giáo, đặc biệt là qua lời dạy của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galata (Gl 5,22-23), “hoa trái của Thần Khí” đã được dùng như một hình ảnh ẩn dụ để mô tả những đức tính mà Chúa Thánh Thần muốn hình thành trong đời sống của mỗi tín hữu. Tuy nhiên, có một số tranh luận và cách hiểu khác nhau về số lượng hoa trái này: trong hầu hết các bản dịch hiện đại của Kinh Thánh thường ghi nhận 9 đức tính, trong khi một số truyền thống khác, như bản Vulgata tiếng Latinh hay Douay-Rheims, lại liệt kê lên đến 12 đức tính. Vậy nên, liệu có nên hiểu rằng có 9 hay 12 hoa trái của Thánh Thần? Bài luận sau đây sẽ cùng nhau phân tích các khía cạnh lịch sử, văn bản và thần học để tìm ra cái nhìn toàn diện về vấn đề này.

1. NGUỒN GỐC VÀ NGHĨA CỦA HOA TRÁI

Lời dạy trong Galata 5,22-23 (theo phiên bản phổ biến) nêu ra danh sách 9 đức tính:

Tình yêu (bác ái)

Hoan lạc

Bình an

Nhẫn nhục

Nhân từ

Lương thiện

Trung tín

Hiền hòa

Tự chủ

Những đức tính này được coi là những “hoa trái” – kết quả tự nhiên của việc sống theo Thánh Thần, khi mỗi tín hữu từ bỏ các ham muốn của xác thịt và mở lòng đón nhận ân sủng thiêng liêng. Qua đó, người Kitô hữu được kêu gọi sống một cuộc đời hướng về sự sống đời đời, được xây dựng trên nền tảng của tình yêu thương, lòng khoan dung và sự tự chủ trong mọi hoàn cảnh.

2. SỰ KHÁC BIỆT TRONG DANH SÁCH: 9 HAY 12?

Mặc dù danh sách 9 đức tính này được ghi nhận rộng rãi, nhưng không phải lúc nào số liệu cũng như nhau. Một số bản dịch cổ điển, đặc biệt là bản Douay-Rheims (dựa theo bản Vulgata tiếng Latinh), liệt kê 12 hoa trái của Thánh Thần, bổ sung thêm ba đức tính sau:

Khiêm nhu

Quảng đại (hoặc tiết độ)

Thanh khiết

Sự khác biệt này không được hiểu theo nghĩa là một trong hai danh sách “đúng” hay “sai” mà thay vào đó phản ánh cách hiểu văn bản, phương pháp phiên dịch và truyền thống thần học khác nhau qua các thời kỳ. Các học giả và nhà thần học đã chỉ ra rằng, về bản chất, cả hai danh sách đều nhấn mạnh cùng một thông điệp: đó là con người được mời gọi sống một cuộc đời được định hình bởi những đức tính cao cả, dù số lượng cụ thể có thể khác nhau tùy theo góc nhìn và truyền thống.

3. Ý NGHĨA THẦN HỌC VÀ TRUYỀN THỐNG GIÁO HỘI

3.1. Từ góc nhìn Thần Học

Các nhà thần học như Thánh Tôma Aquinô đã bảo vệ danh sách mở rộng với 12 đức tính bằng cách liên hệ hình ảnh “cây Sự Sống” trong sách Khải huyền (Khải huyền 22,2) – nơi cây mang mười hai trái – với danh sách hoa trái của Thánh Thần. Quan điểm này cho thấy, dù số lượng đếm được có thể khác nhau, nhưng ý nghĩa sâu xa là sự phong phú của ân sủng thiêng liêng và sự hoàn thiện của đức tin trong đời sống của mỗi tín hữu.

3.2. Truyền thống Giáo Lý

Sách Giáo Lý Giáo hội Công giáo định nghĩa hoa trái của Thánh Thần là “những điều thiện hảo mà Chúa Thánh Thần hình thành trong chúng ta như hoa quả đầu mùa của vinh quang vĩnh cửu” (GLCG 1832). Điều này nhấn mạnh rằng, không phải số lượng cố định mới là vấn đề quan trọng, mà chính là tính chất của những đức tính đó. Dù có liệt kê 9 hay 12, thông điệp trọng tâm vẫn là kêu gọi mỗi tín hữu sống một cuộc đời “của Thánh Thần”, thể hiện qua tình yêu thương, sự khoan dung, và lòng trung thành đối với Thiên Chúa cũng như cộng đồng.

Thánh Tôma Aquinô bảo vệ danh sách mở rộng này trong Tổng luận Thần học của mình :

“Con số 12 hoa quả được liệt kê bởi thánh Tông đồ là phù hợp : và chúng ta có thể thấy hình ảnh đó trong số 12 hoa trái mà sách Khải huyền đã nói (22,2) : “giữa hai nhánh sông, có cây Sự Sống sinh mười hai trái”. Thánh Augustinô nói về đoạn Galata 5,22-23 rằng : “Vị tông đồ không có ý dạy chúng ta biết có bao nhiêu hoa trái [công việc của xác thịt hay hoa trái của Thần khí],  nhưng chỉ cho chúng ta thấy rằng những điều trước cần phải tránh và những điều sau cần được tìm kiếm.

Trong một đoạn khác, sách Giáo lý cũng đề cập đến 9 hoa quả của Thánh Thần : “nhờ quyền năng của Thánh Thần, con cái Thiên Chúa có thể làm được những việc tốt lành. Đấng đã tháp nhập chúng ta vào Cây Nho thật, sẽ giúp chúng ta trổ sinh “hoa quả của Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, quảng đại, nhân từ, lương thiện, trung tín, hiền hòa, tiết độ (Gal 5,22-23). “Thánh Thần là sự sống của chúng ta”; chúng ta càng từ bỏ ý riêng, “Thánh Thần càng hướng dẫn đời ta” (GLCG 736).

4. HƯỚNG ĐẾN CUỘC SỐNG THỰC TẾ

Thông điệp của Chúa Giêsu “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai” (Mt 7,16) nhấn mạnh rằng, giá trị của một đời sống đức tin không chỉ nằm ở số lượng hoa trái được liệt kê mà ở chất lượng và sự hiện hữu của chúng trong hành động hàng ngày. Khi mỗi tín hữu sống theo Thánh Thần, những đức tính như tình yêu, bình an, nhẫn nhục, và nhân từ sẽ được thể hiện rõ ràng qua cách đối xử với gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Trong cuộc sống hiện đại với vô vàn cám dỗ của vật chất và tham vọng cá nhân, việc nuôi dưỡng những “hoa trái” này trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Hoa trái của Thánh Thần không chỉ giúp con người xây dựng mối quan hệ gần gũi với Thiên Chúa mà còn tạo nên một cộng đồng nhân ái, nơi mọi người biết lắng nghe, sẻ chia và đồng cảm. Chính sự hiện diện của những đức tính này sẽ là minh chứng sống cho việc con người đã từ bỏ “ý riêng” để sống theo lời Chúa, hướng về một Triều đại Nước Thiên Chúa, nơi mà những giá trị bền vững vượt lên trên mọi thứ phù phiếm của cuộc đời.

Câu hỏi “Có 9 hay 12 hoa trái của Thánh Thần?” không chỉ đơn thuần là vấn đề về con số mà còn là lời nhắc nhở về ý nghĩa sâu xa của một đời sống được dẫn dắt bởi Thánh Thần. Dù số lượng cụ thể có thể thay đổi theo các bản dịch và truyền thống thần học, thông điệp cốt lõi vẫn luôn hướng đến việc kêu gọi mỗi tín hữu sống trọn vẹn theo ân sủng của Chúa, biểu hiện qua những đức tính cao cả như tình yêu, bình an, nhân từ, trung tín, hiền hòa và tự chủ – cũng như những đức tính bổ sung như khiêm nhu, quảng đại và thanh khiết trong truyền thống mở rộng.

Điều quan trọng không phải là chúng ta ghi nhớ được đúng số đếm bao nhiêu, mà là mỗi người cần tự nhìn nhận và nuôi dưỡng những “hoa trái” ấy trong cuộc sống hàng ngày. Như lời Chúa Giêsu đã dạy, “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai” – chính những hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta mới là thước đo sống động của đức tin. Hãy để mỗi tín hữu trở thành “cây Sự Sống” tràn đầy ân sủng, mang theo những hoa trái của Thánh Thần, từ đó không chỉ làm rạng danh Thiên Chúa mà còn lan tỏa niềm hy vọng vĩnh cửu đến với cộng đồng nhân loại.

Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây