TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN10TN-A Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

“Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”. (Ga 6, 51-59)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Của lễ của lòng

Thứ sáu - 05/06/2026 09:13 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   34
Mỗi Thánh lễ là lời mời gọi đặt lên bàn thờ không chỉ bánh và rượu, mà còn cả niềm vui, nỗi buồn, những cố gắng, thất bại và chính con người mình. Khi ấy, của lễ không còn ở trong tay, nhưng ở trong lòng.
Của lễ của lòng

CỦA LỄ CỦA LÒNG

 

Khi nhìn bà góa bỏ vào hòm tiền hai đồng xu nhỏ bé, Chúa Giêsu đã nhìn thấy điều mà không ai khác thấy được. Người ta thấy một món tiền không đáng kể; Chúa thấy một trái tim được trao hiến trọn vẹn. Người ta đếm số lượng; Chúa cân đo tình yêu.

Trong đời sống, chúng ta thường nghĩ rằng phải có nhiều mới có thể cho đi nhiều. Nhiều thời gian, nhiều khả năng, nhiều tiền bạc, nhiều sức khỏe. Vì thế, khi thấy mình nghèo nàn, giới hạn, ta dễ mặc cảm rằng mình chẳng có gì đáng dâng cho Chúa.

Nhưng Tin Mừng hôm nay nói điều ngược lại. Điều Thiên Chúa chờ đợi không phải là độ lớn của món quà, mà là chiều sâu của tấm lòng. Hai đồng tiền của bà góa trở thành của lễ lớn nhất vì đó là tất cả những gì bà có. Bà không chỉ dâng một vật gì đó cho Thiên Chúa; bà dâng chính mình.

Thật ra, điều quý giá nhất chúng ta có thể dâng cho Chúa không phải là tiền bạc hay công việc, mà là trái tim. Một lời cầu nguyện giữa lúc khô khan. Một sự tha thứ khi lòng còn đau. Một hy sinh không ai biết đến. Một việc bổn phận được thực hiện với tình yêu. Đó là những của lễ mà Thiên Chúa đón nhận cách đặc biệt.

Có những người làm việc lớn lao nhưng lòng vẫn giữ lại cho mình. Cũng có những người chỉ làm những việc rất nhỏ, nhưng trao đi bằng tất cả tình yêu. Trước mặt Thiên Chúa, của lễ thứ hai thường có giá trị hơn. Bởi Người không nhìn bàn tay dâng hiến cho bằng nhìn trái tim đang dâng hiến.

Cuộc đời Kitô hữu không hệ tại ở việc tôi làm được bao nhiêu cho Chúa, nhưng ở việc tôi thuộc về Chúa đến mức nào. Bà góa nghèo đã bỏ vào hòm tiền tất cả những gì bà có để sống. Đó là hình ảnh báo trước về chính Đức Kitô trên thập giá: Người không cho một phần nào đó của mình, nhưng trao hiến trọn vẹn mạng sống.

Mỗi Thánh lễ là lời mời gọi đặt lên bàn thờ không chỉ bánh và rượu, mà còn cả niềm vui, nỗi buồn, những cố gắng, thất bại và chính con người mình. Khi ấy, của lễ không còn ở trong tay, nhưng ở trong lòng.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây