TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXII Thường Niên -Năm A

“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình”. (Mt 16,21-27)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đón nhận sứ mạng của Chúa

Thứ bảy - 29/08/2026 05:42 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   125
Hôm nay, Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu tấn phong tôi và sai tôi đi.”
Đón nhận sứ mạng của Chúa


ĐÓN NHẬN SỨ MẠNG CỦA CHÚA

Lc 4,16-30
 
Tin Mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu trở về Nadarét, quê hương của Người. Trong hội đường, Người mở sách ngôn sứ Isaia và công bố sứ mạng của mình: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khổ, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức.”

Đó là một sứ mạng rất đẹp: đem Tin Mừng, tự do, ánh sáng và niềm hy vọng đến cho con người. Chúa Giêsu không đến để tìm đặc ân cho riêng mình, cũng không đến để ưu tiên cho người đồng hương hay những người thân quen, nhưng Người đến với mọi người, nhất là những người nghèo khổ và chịu nhiều thiệt thòi.

Thế nhưng, dân Nadarét lại muốn Chúa làm phép lạ cho họ vì họ là người đồng hương. Khi không được như ý, từ chỗ thán phục họ chuyển sang phẫn nộ, rồi tìm cách trục xuất Người. Họ không đón nhận Chúa như Đấng Cứu Độ, nhưng muốn Người trở thành Đấng phục vụ những lợi ích riêng của họ.

Điều này cũng có thể xảy ra nơi mỗi người chúng ta. Có khi chúng ta đến với Chúa không hẳn vì yêu mến Người, mà vì muốn Người làm điều mình mong muốn. Khi được như ý thì vui mừng, khi không được như ý thì thất vọng, than trách, thậm chí xa Chúa. Đức tin như thế rất dễ trở thành một sự trao đổi: con giữ đạo, còn Chúa phải ban cho con điều con xin.

Tin Mừng hôm nay còn nhắc chúng ta rằng sứ mạng của Đức Kitô cũng là sứ mạng của người Kitô hữu. Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được sai đi để tiếp tục đem Tin Mừng đến cho người khác. Không nhất thiết phải làm những việc lớn lao. Chúng ta có thể bắt đầu ngay từ gia đình và môi trường sống của mình: một lời nói tử tế, một sự tha thứ, một lần thăm hỏi người đau yếu, một sự nâng đỡ người nghèo, một thái độ cảm thông với người đang gặp khó khăn.

Chúa Giêsu đã sống ba mươi năm âm thầm tại Nadarét. Người dạy chúng ta rằng nên thánh không nhất thiết là làm những điều phi thường, nhưng là làm những việc bình thường bằng một tình yêu phi thường.

Hôm nay, Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu tấn phong tôi và sai tôi đi.” Chúa sai chúng ta đi đem niềm vui cho người buồn, hy vọng cho người thất vọng, sự nâng đỡ cho người yếu đuối và tình thương cho người đang đau khổ.

Xin Chúa cho chúng ta đừng trở thành những người chỉ tìm Chúa khi cần Chúa, nhưng biết thật lòng yêu mến và cộng tác với Người. Xin cho đời sống của mỗi chúng ta trở thành một lời loan báo Tin Mừng, để những người chung quanh, qua cách chúng ta sống, có thể cảm nhận được ánh sáng, tình yêu và hồng ân của Chúa đang hiện diện giữa cuộc đời.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây