TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa nhật XVIII Thường Niên - Năm A

“Mọi người đều ăn no”. (Mt 14, 13-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đừng để sự quen thuộc làm mất đức tin

Thứ tư - 29/07/2026 06:27 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   108
Khi trở về Nazareth, quê hương của mình, Chúa Giêsu không được đón nhận. Người dân quá quen biết gia cảnh và nghề nghiệp của Ngài nên không thể tin rằng Đấng Mêsia lại xuất thân từ một gia đình bình thường.
Đừng để sự quen thuộc làm mất đức tin

Đừng để sự quen thuộc làm mất đức tin
Mt 13, 54-58

Khi trở về Nazareth, quê hương của mình, Chúa Giêsu không được đón nhận. Người dân quá quen biết gia cảnh và nghề nghiệp của Ngài nên không thể tin rằng Đấng Mêsia lại xuất thân từ một gia đình bình thường. Chính thành kiến và sự quen thuộc đã khép kín tâm hồn họ, khiến họ không nhận ra quyền năng và tình yêu Thiên Chúa đang hiện diện giữa mình. Vì thế, Chúa đã không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ thiếu lòng tin.

Lời Chúa hôm nay cũng là một lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta. Nhiều khi chúng ta vẫn đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện, nhưng tất cả chỉ còn là một thói quen. Vì quá quen với Chúa, với nhà thờ, với Lời Chúa, chúng ta không còn ngạc nhiên trước những điều kỳ diệu Ngài thực hiện trong cuộc sống hằng ngày. Thành kiến, cái nhìn phiến diện và sự tự mãn cũng có thể khiến chúng ta không nhận ra Chúa đang hoạt động nơi những con người rất bình thường bên cạnh mình.

Đồng thời, Tin Mừng cũng an ủi những ai đang dấn thân sống và làm chứng cho Chúa. Người môn đệ không tránh khỏi những hiểu lầm, chống đối, thất bại, thậm chí bị khinh thường ngay trong chính gia đình hay nơi mình gắn bó nhất. Đó cũng là con đường mà các ngôn sứ, thánh Gioan Tẩy Giả và chính Chúa Giêsu đã đi qua. Điều Chúa mời gọi không phải là tìm kiếm sự tán thưởng, nhưng là trung thành với sự thật và can đảm chu toàn sứ mạng.

Xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin luôn mới mẻ, biết vượt lên trên thành kiến và thói quen để nhận ra Chúa đang hiện diện và hành động trong từng biến cố của cuộc đời. Xin cho chúng ta cũng biết kiên vững làm chứng cho Tin Mừng bằng lời nói và đời sống, không nản lòng trước những chống đối, nhưng luôn tín thác rằng Thiên Chúa sẽ làm trổ sinh hoa trái nơi những tâm hồn biết mở lòng đón nhận Ngài.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây