TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa nhật XVIII Thường Niên - Năm A

“Mọi người đều ăn no”. (Mt 14, 13-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thổ Hoàng - 350 Năm Hồng Ân

Thứ tư - 29/07/2026 21:26 | Tác giả bài viết: Người ráp chữ |   59
Xin giữ Thổ Hoàng luôn hiệp nhất,Chung lòng xây đắp một quê nhà.Đem muối, men yêu vào thế giới,Làm Tin mừng nở giữa hư vô.
Thổ Hoàng - 350 Năm Hồng Ân
THỔ HOÀNG – 350 NĂM HỒNG ÂN

Non Hồng bóng ngả mãi ngàn năm,
Ngàn Sâu, Ngàn Phố vọng xa gần.
Đôi dòng hội tụ nguồn linh khí,
Bồi đắp quê hương tựa nguyệt rằm.

Địa linh kết tụ hồn sông núi,
Nhân kiệt vun bồi nghĩa nước non.
Bao lớp tiền nhân gieo chí lớn,
Lưu danh hậu thế rạng vàng son.

Đất ấy xưa kia vang tiếng gọi,
Tin mừng gieo xuống giữa phong ba.
Hạt giống âm thầm rơi đất tốt,
Nảy mầm trong lệ lẫn lời ca.

Ba trăm năm mươi mùa hồng phúc,
Ân thiêng chan chứa khắp nhân gian.
Máu chứng Đức tin hòa đất mẹ,
Nở thành mùa lúa giữa gian nan.

Bao đợt bách hại tràn mây dữ,
Thập giá in hằn khắp lối quê.
Nhưng lửa mến yêu không lịm tắt,
Càng nung Hội thánh vững lời thề.

Một trăm sáu mốt năm thành xứ,
Thổ Hoàng ghi dấu sử hồng ân.
Từng viên đá nhỏ nên đền thánh,
Hiệp nhất bao đời một Đức tin.

Không bởi sức người nên Hội thánh,
Mà do Thần Khí Chúa tác sinh.
Đá tảng Phêrô còn bền vững,
Muôn đời chân lý vẫn trường minh.

Con nước Ngàn Sâu còn réo rắt,
Ngàn Phố hòa vang khúc tháng ngày.
Như dòng ân sủng từ Thiên Chúa,
Tưới mát tâm hồn khắp đó đây.

Bao mẹ hiền âm thầm lần hạt,
Bao cha sớm tối giữ gia phong.
Tiếng kinh hòa nhịp cùng chuông sớm,
Thắp sáng tình yêu giữa cõi lòng.

Bao mục tử quên mình phục vụ,
Bao tu sĩ lặng lẽ hiến dâng.
Gieo từng hạt giống niềm hy vọng,
Cho cánh đồng người trổ đức nhân.

Hôm nay con cháu về sum họp,
Nghiêng lòng cảm tạ Đấng Chí Tôn.
Không chỉ tự hào trang lịch sử,
Mà xin đổi mới cả tâm hồn.

Xin giữ Thổ Hoàng luôn hiệp nhất,
Chung lòng xây đắp một quê nhà.
Đem muối, men yêu vào thế giới,
Làm Tin mừng nở giữa hư vô.

Mai sau dẫu đổi thay năm tháng,
Dòng sông còn chảy, núi còn xanh.
Xin cho hậu thế luôn gìn giữ,
Gia sản Đức tin tựa ngọc lành.

Để giữa trần gian nhiều biến động,
Chuông chiều còn vọng khắp trời quê.
Thổ Hoàng mãi mãi là chứng tá,
Vinh danh Thiên Chúa đến muôn bề.

Người ráp chữ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây