TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Thường Niên -Năm A

“Các con là sự Sáng thế gian”. (Mt 5, 13-16)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giao ước muối – thành tín và sự sống

Chủ nhật - 08/02/2026 05:31 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   33
“Giao ước muối” trong Kinh Thánh không chỉ nói về sự bền vững của một lời hứa, mà còn nói về sự bảo đảm cho sự sống.
Giao ước muối – thành tín và sự sống

Giao ước muối – thành tín và sự sống

 

Tất cả các phần trích dâng trong các của lễ thánh mà con cái Ít-ra-en dâng ĐỨC CHÚA, Ta đều ban cho ngươi cũng như cho con trai con gái ngươi, chiếu theo một quy luật vĩnh viễn. Đó là giao ước muối muôn đời tồn tại trước nhan ĐỨC CHÚA, cho ngươi và dòng dõi ngươi.” (Ds 18,19)

“Giao ước muối” trong Kinh Thánh không chỉ nói về sự bền vững của một lời hứa, mà còn nói về sự bảo đảm cho sự sống. Muối gìn giữ khỏi hư hoại; giao ước của Thiên Chúa gìn giữ nhân loại khỏi tan rã trong tội lỗi và chết chóc.

Từ khởi đầu lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã từng bước ký kết giao ước với con người:

với Nôê sau hồng thủy – một giao ước bảo đảm sự tồn tại của đất trời;

với Abraham – một giao ước hứa ban dòng dõi và phúc lành cho muôn dân;

với Môsê – một giao ước luật pháp để dân biết đường sống;

và với Đavít – một giao ước vương quyền muôn đời.

Nhưng mọi giao ước ấy đều hướng về một đỉnh điểm. Con người có thể bất trung, dân có thể phản bội, lịch sử có thể chao đảo – nhưng Thiên Chúa không rút lại lời Người. Và vào “thời sau hết”, Người không còn chỉ ban một giao ước, mà ban chính Con của mình.

Trong cuộc Tử Nạn và Phục Sinh, Đức Giêsu không đơn thuần thiết lập một bản khế ước mới. Người là Giao Ước. Máu Người đổ ra là dấu ấn không thể xoá. Nếu muối là biểu tượng của sự không hư nát, thì chính Đức Kitô Phục Sinh là Đấng không còn bị sự chết chi phối. Người là “muối” của giao ước vĩnh cửu – không bao giờ nhạt, không bao giờ thất tín.

Con người có thể nhạt. Đức tin có thể nguội. Lời hứa có thể phai.

Nhưng Thiên Chúa thì không.

Vì thế, sống căn tính “muối cho đời” trước hết không phải là cố gắng tự làm mình mặn hơn bằng nỗ lực riêng. Muối muốn mặn phải còn tinh chất của nó. Người Kitô hữu muốn trung tín phải ở lại trong Đức Kitô. Không phải tự ướp mình, nhưng để được “ướp lại” trong tình yêu của Đấng trung thành.

Muối nhạt thì bị chà đạp.

Nhưng muối được giữ trong nguồn thì không mất vị.

Đức Giêsu là giao ước cuối cùng, là bảo đảm cho sự sống không bị hư hoại. Ai gắn bó với Người thì không chỉ giữ lời hứa, mà còn được dự phần vào sự sống mà giao ước ấy bảo đảm.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây