THÁNH GIOAN TIỀN HÔ - VỊ NGÔN SỨ CHO MỌI THỜI ĐẠI

“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30).
Tháng Sáu là một trong những tháng đẹp nhất trong năm phụng vụ Công giáo. Sau khi trải qua vẻ huy hoàng của lễ Phục sinh, lễ Thăng thiên, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và lễ Chúa Ba Ngôi, Giáo hội hướng sự chú ý của chúng ta đến những mầu nhiệm cao cả của đức tin qua lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, rồi đến các vị Thánh gắn liền với chương trình cứu độ: lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (24.6) và lễ trọng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô (29.6), những cột trụ của Giáo Hội thời sơ khai.
Nhân dịp mừng kính Thánh Gioan Baotixita – bổn mạng của Đức Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột và cũng là dịp hồng ân của Đức cha Tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng, xin ghi lại vài nét trùng hợp đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa. Dẫu những con số ấy không nói lên điều gì đặc biệt, nhưng qua sự trùng hợp kỳ diệu trải dài hơn hai ngàn năm giữa cuộc đời vị Tiền Hô và hành trình ơn gọi của Đức Tân Giám mục, chúng ta có thể cảm nhận phần nào bàn tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, Đấng đã âm thầm chuẩn bị và dẫn dắt mọi sự từ rất xa.
Sau khi được tuyển chọn, ngày 01.6.2026, Đức cha chính thức tạm biệt BMT để về Qui Nhơn. Biến cố trọng đại lãnh nhận thiên chức Giám mục được cử hành vào ngày 16.6.2026 tại Tòa Giám Mục Qui Nhơn. Sau đó, ngài tiếp tục dâng các thánh lễ tạ ơn trong suốt tháng Sáu. Chắc chắn, trong ngày lễ quan thầy năm nay, ngài sẽ được nhận lời chúc mừng từ đoàn chiên của cả hai giáo phận Qui Nhơn và Ban Mê Thuột. Mọi người cùng cầu xin thánh Gioan Tẩy giả đồng hành và chuyển cầu cho ngài trong sứ vụ mới; đồng thời xin cho mỗi chúng ta biết sống theo Linh đạo của vị Thánh qua lời giảng dạy và gương sáng của ngài.
Thánh Gioan Tẩy giả là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước và là vị ngôn sứ đầu tiên của Tân Ước. Toàn bộ cuộc đời ngài là một lời chứng cho Đức Kitô qua những nét nổi bật sau đây:
1. Nếp sống giản dị và khổ chế giữa một thế giới hưởng thụ
Tin Mừng đã mô tả Gioan Tẩy Giả với một dáng vẻ rất khác thường: “Ông mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng” (Mc 1,6). Cuộc sống của ngài không hướng đến tiện nghi hay tìm kiếm danh vọng, nhưng hoàn toàn quy hướng về Thiên Chúa và sứ mạng được trao phó.
Ngày nay, khi con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy của vật chất, hưởng thụ và những giá trị bề ngoài, lối sống nhiệm nhặt của Gioan trở thành một lời chất vấn mạnh mẽ. Ngài nhắc chúng ta biết sống đơn sơ, tiết độ và làm chủ các nhu cầu của bản thân để dành chỗ cho Thiên Chúa trong tâm hồn. Khổ chế không phải là từ bỏ niềm vui, nhưng là chọn lựa điều tốt đẹp và bền vững hơn những thú vui chóng qua.
2. Không ngừng dọn đường cho Chúa đến
Sứ điệp nổi bật nhất của Gioan Tẩy Giả là lời kêu gọi hoán cải: “Hãy dọn đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Lc 3, 4). Ngài sử dụng những hình ảnh rất cụ thể: những chỗ quanh co hãy uốn cho ngay, những nơi gồ ghề hãy san cho bằng.
Con đường mà Gioan muốn sửa không phải là con đường sỏi đá, nhưng là con đường của tâm hồn con người. Những quanh co của ích kỷ, gian dối, đố kỵ hay kiêu căng cần được uốn nắn; những hố sâu của thất vọng, vô cảm hay thiếu lòng bác ái cần được lấp đầy.
Trong thời đại hôm nay, lời mời gọi ấy vẫn cần thiết và cấp bách. Mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành người dọn đường cho Chúa bằng việc đổi mới đời sống hằng ngày, biết tha thứ, sống chân thành, yêu thương và phục vụ tha nhân. Một tâm hồn được thanh luyện chính là nơi Chúa có thể ngự đến và hoạt động.
3. Can đảm làm chứng cho sự thật
Điểm nổi bật nơi Gioan Tẩy Giả là lòng trung thành tuyệt đối với sự thật. Trước vua Hêrôđê, ngài không ngần ngại lên tiếng về điều sai trái, dù biết rằng điều đó có thể khiến mình phải trả giá đắt. Cuối cùng, Gioan đã bị chém đầu (Mc 6,18), nhưng ngài không bao giờ thỏa hiệp với gian dối.
Trong một xã hội mà nhiều người chọn sự im lặng để được an toàn, hoặc chấp nhận thỏa hiệp để đạt được lợi ích cá nhân, chứng tá của Gioan trở nên vô cùng quý giá. Ngài dạy chúng ta rằng sự thật luôn đòi hỏi lòng can đảm và hy sinh. Người môn đệ của Đức Kitô không chỉ sống sự thật cho riêng mình, mà còn phải làm chứng cho sự thật bằng lời nói và hành động, dù có khi phải chịu hiểu lầm, thiệt thòi hay mất mát.
Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đã từng nhấn mạnh: “Gioan là người của sự thật. Ngài không bán rẻ sự thật để đổi lấy sự an toàn cho bản thân”. Chính đời sống ấy dạy chúng ta không thỏa hiệp với sự dữ và không uốn cong lương tâm để làm vừa lòng người đời.
Thánh Gioan Tẩy giả đã hoàn thành sứ mạng của mình bằng một cuộc đời khiêm nhường, khổ chế và trung thành. Ngài sống để giới thiệu Đức Kitô cho mọi người và sẵn sàng lui vào phía sau khi Đấng Cứu Thế xuất hiện.
Hôm nay, tiếng nói của ngài vẫn vang vọng qua mọi thời đại, kêu gọi con người hoán cải và trở về với Thiên Chúa.
Nguyện xin Thánh Gioan Tẩy Giả chuyển cầu cho chúng con biết noi gương ngài, để giữa thế giới hôm nay, mỗi người môn đệ biết trở thành “tiếng hô trong hoang địa”, góp phần dọn đường cho Chúa đến với tâm hồn con người và với thế giới đang khát khao ánh sáng Tin Mừng.
Nt. Anna Cao Xuân, MRP
Những tin cũ hơn
Trực tuyến: Ngày Tĩnh Huấn Giới Hiền Mẫu
Gioan Tiền hô -Vị ngôn sứ cho mọi thời đại
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 12 Thường niên A
Bài giảng lễ Truyền chức Giám mục Phó GP.QN
Kho tàng đích thực của người Kitô hữu
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 12 Thường niên A
Thánh lễ Tạ ơn Hồng Ân Giám Mục tại Châu Sơn
Tìm về miền ký ức bóng người cha
BTT. dự lễ Truyền chức Giám mục Phó Qui Nhơn
Dòng Tông Đồ Cầu Nguyện: Tuyển sinh ơn gọi
Ký ức người cha
CN XII TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
THÔNG BÁO của Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
Kinh Lạy Cha- Mẫu mực của lời cầu nguyện
Thông báo V/v: Đăng ký Tác nghiệp Báo Chí
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 78
Thánh lễ Truyền chức Giám mục Phó Qui Nhơn
Cựu Tu Dòng Ngôi Lời Giuse – Về Nguồn
Này Con Là Tôi Tớ Chúa
Sống đạo trong Đấng thấu suốt
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi