KHUÔN MẶT CHÚA GIÊSU

Có ai biết khuôn mặt thật của Chúa Giêsu? Đó là điều mà nhiều người còn đang tự hỏi, vì thực ra khi mỗi người chúng ta nhìn các ảnh tượng Chúa Giêsu, thì không có ảnh tượng nào giống nhau, mỗi ảnh tượng đều có nét khác biệt. Cũng có thể tùy mỗi tâm trạng của các nghệ nhân mà các ảnh tượng Chúa có nét khác nhau, và cũng có thể qua cái nhìn và nhận thức của mỗi nghệ nhân.
Trong thời gian 33 năm Chúa Giêsu ở thế gian, thời bấy giờ chưa có phương tiện chụp và lưu giữ hình ảnh như thời đại của chúng ta. Và những thế hệ cùng thời với chúa Giêsu đã không còn. Do đó hình ảnh khuôn mặt đích thực của Chúa Giêsu không còn được lưu giữ bằng hình ảnh cho thời đại chúng ta và cả sau này. Thế thì khuôn mặt của Chúa Giêsu được vẽ ra, được tạc nên như thế nào, và ai đã vẽ nên khuôn mặt của Chúa cho chúng ta nhìn thấy hôm nay? Bởi theo thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ có nói “Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ.” (1Ga 4,12).
Khuôn mặt Chúa Giêsu được thấy rõ nhất trong Tin Mừng mà các Thánh Sử đã ghi rõ các nét trên khuôn mặt của Chúa.
Khiêm hạ.
Bắt đầu những ngày rao giảng tin mừng, Chúa đã để Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho mình, mặc dù là một Thiên Chúa giáng trần - Gioan tẩy giả: “Chính Tôi mới cần được Ngài rửa cho, thế mà Ngài lại đến với Tôi”. Chúa Giêsu nói: “Bây giờ thì cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính”. (Mc 6, 14-15).
“Khi rửa chân cho các môn đệ xong Người mặc áo vào về chỗ và nói: “Anh em có hiểu được việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Ta là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Thầy và là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau”. (Ga 12,12-14)
Yêu kẻ thù.
“Còn Thầy, Thầy nói với anh em, hãy yêu kẻ thù, và hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 6, 44).
Nghiêm khắc.
Khi Chúa tiên báo về cuộc thương khó cho các môn đệ “Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ, do các kỳ mục, các thượng tế, kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba Người sẽ sống lại”. Ông Phêrô kéo Người ra mà rằng “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp những chuyện ấy” nhưng Chúa Giêsu quay lại bảo rằng “Sa tan hãy lui lại sau Thầy, anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người”. (Mt 27, 21-23).
“Đức Giê su vào đền thờ, Người thấy có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền, Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ, còn tiền của những người đổi tiền bạc Người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ, Người nói với những kẻ bán bồ câu rằng: “Đem tất cả ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2,13-16).
Nhân từ yêu thương.
“Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ luôn ở với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! Nếu Thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ xỉu dọc đường” (Mc 8,2).
“Trước người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội Chúa đã nói: “Ta cũng không kết án chị đâu! Thôi chị về đi, từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11).
Và ánh mắt nhân từ của Chúa nhìn ông Phêrô sau khi đã chối Chúa ba lần, ánh mắt đầy nhân từ, tha thứ.
Và còn rất nhiều nét tuyệt mỹ của một Thiên Chúa đầy yêu thương, tha thứ đối với nhân loại tội lỗi chúng ta.
Mỗi người trong chúng ta làm gì để những người chung quanh chúng ta thấy rõ khuôn mặt nhân từ hết mực yêu thương của Chúa.
Đó là trách nhiệm của người mang danh Kitô hữu hôm nay, như thông điệp của Giáo hội: “Mỗi Kitô hữu là một Môn đệ thừa sai”. Hãy diễn tả, trình bày khuôn mặt của Chúa qua đời sống sứ vụ được giao của mỗi người.
Linh mục là người diễn tả rõ nhất khuôn mặt của Chúa, vì sứ vụ của các Ngài là thay mặt Chúa, ban phát các Bí tích, nguồn ân sủng cho mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục chu toàn bổn phận, sống một đời sống thánh thiện, dành trọn và thuộc trọn về Chúa.
Và mỗi người chúng ta hãy trình bày khuôn mặt của Chúa qua đời sống thường ngày với nhau trong tình yêu thương quảng đại, tha thứ, hãy vui với người vui, và đau khổ với người đau khổ, và luôn ý thức rằng, mọi sự chúng ta đang có đều do Chúa ban tặng, hãy ra đi và trao ban tình thương đến hết thảy mọi người chung quanh chúng ta vì Chúa đã dạy “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.
NVB BÌNH YÊN
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tức nước vỡ bờ - Mỗi tuần một thành ngữ
Khuôn mặt Chúa Giêsu
Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi 2026
Gx Hòa Nam: Đón Cha Tân Quàn xứ
Biết chọn chỗ ưu tiên trong cuộc đời mình
Thánh lễ truyền chức Giám mục Phó Qui Nhơn
Nét Đẹp Hội Chợ Công Giáo Trên Bản
GX Châu Sơn: Thánh lễ Tạ ơn hồng ân Giám mục
VHTK Thánh Vincentê Ðỗ Yến, Lm, ngày 30.06
VHTK Thánh Phêrô & Thánh Phaolô Ngày 29 tháng 6
VHTK Thánh Tôma Toán, Thầy giảng, ngày 27.6
VHTK Thánh Ðaminh Henares Minh, Gm, ngày 25.06
Trực tuyến: Ngày Tĩnh Huấn Giới Hiền Mẫu
Gioan Tiền hô -Vị ngôn sứ cho mọi thời đại
Chầu Thánh Thể Chúa nhật 12 Thường niên A
Bài giảng lễ Truyền chức Giám mục Phó GP.QN
Kho tàng đích thực của người Kitô hữu
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 12 Thường niên A
Thánh lễ Tạ ơn Hồng Ân Giám Mục tại Châu Sơn
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi