HÃY ĐẾN MÀ XEM
Thánh Batôlômêô, Tông đồ
Ga 1,45-51
Tin Mừng hôm nay kể lại hành trình đức tin của Nathanaen, người mà truyền thống thường đồng hóa với thánh Batôlômêô. Ban đầu, khi nghe Philípphê giới thiệu Đức Giêsu là người Nadarét, ông liền nghi ngờ: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” Đó là cái nhìn rất con người: dễ đánh giá người khác qua quê quán, quá khứ, vẻ bề ngoài hay những định kiến đã có sẵn.
Nhưng Philípphê không tranh luận. Ông chỉ nói một câu thật đơn sơ: “Cứ đến mà xem!” Chính cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu đã làm Nathanaen thay đổi. Từ nghi ngờ, ông nhận ra: “Thầy là Con Thiên Chúa, Thầy là Vua Israel.”
Điều đáng quý nơi Nathanaen là ông tuy có thành kiến ban đầu, nhưng không cố chấp. Ông đã đến, đã gặp, đã mở lòng để cho sự thật sửa lại cái nhìn của mình. Và Đức Giêsu đã nhìn thấy nơi ông một tâm hồn chân thành: “Đây thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối.”
Cuộc đời chúng ta cũng không ít lần giống Nathanaen. Ta dễ vội vàng xét đoán: người này không đáng tin, người kia không thể thay đổi; hoàn cảnh ấy chẳng có gì tốt đẹp; từ nơi nhỏ bé ấy làm sao Thiên Chúa có thể thực hiện điều lớn lao? Chính những thành kiến ấy đôi khi che mắt ta, khiến ta không nhận ra Chúa đang đến với mình qua những con người và biến cố rất bình thường.
Philípphê cũng nhắc chúng ta về trách nhiệm của người Kitô hữu. Sau khi gặp Chúa, ông liền đi tìm Nathanaen và đưa bạn mình đến với Chúa. Gặp Chúa rồi, không thể giữ Chúa cho riêng mình. Truyền giáo đôi khi không phải là những lời lẽ cao siêu, nhưng chỉ là một lời mời chân thành, một đời sống tốt lành, một chứng tá khiến người khác muốn đến gần Chúa hơn.
Hôm nay, thánh Batôlômêô mời gọi chúng ta hãy sống với một tâm hồn ngay thẳng, biết từ bỏ thành kiến và can đảm đến gặp Chúa trong cầu nguyện, trong Lời Chúa và nơi những người chung quanh. Bởi chỉ khi thật sự “đến mà xem”, chúng ta mới có thể nhận ra Đấng vẫn âm thầm nói với mỗi người:
“Trước khi con tìm đến với Ta, Ta đã thấy con.”
Ý lực sống
Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi những thành kiến hẹp hòi, cho con một tâm hồn chân thành và rộng mở, để mỗi ngày biết đến gần Chúa hơn và cũng biết dẫn người khác đến gặp Chúa. Amen.
Hồng Bính
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tha thứ như Chúa đã tha thứ
Tạ ơn 70 năm thành lập Gx. Vinh Quang
Tha thứ
Tha thứ (Mt 18,21-35)
Cổ tích giữa đời thường
Lớp Vô Nhiễm LBT mừng Sinh nhật Đức Mẹ
Đại hội truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á
Nghe Lời Chúa và đem ra thực hành
Thư mời Thánh lễ tạ ơn thành lập GP Phát Diệm
Tất cả là Hồng ân
Quảng đại tha thứ (Mt 18, 21-35)
Biết Để Yêu #6: Hang Toại Đạo Thánh Callisto
Giáo xứ Vinh Quang: Thánh lễ Tạ Ơn 70 năm
Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước
VHTK Trò Chơi Từ Khóa: Số 7
Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 24 Thường Niên A
CN24TNA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Khánh Thành Nhà hưu dưỡng GP Phan Thiết
Yêu thương và tha thứ
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 24 Thường niên A
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi