TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Thánh Phaolô tông đồ trở lại

“Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian”. (Mc 16, 15-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Khát khao được chạm đến Chúa

Thứ tư - 21/01/2026 04:18 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   28
Sức hút nơi Đức Giêsu không đến từ quyền lực hay áp đặt, nhưng từ lòng xót thương.
Khát khao được chạm đến Chúa

Khát khao được chạm đến Chúa

 

“Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người…” (Mc 3,10)

Tin Mừng hôm nay cho thấy một khung cảnh thật sống động: đám đông chen lấn, những thân phận đau yếu, những con người mang trên mình bệnh tật thể xác lẫn tinh thần, tất cả đều hướng về Đức Giêsu. Không phải vì hiếu kỳ. Không phải vì danh tiếng. Nhưng vì hy vọng. Một hy vọng mong manh mà mãnh liệt: chỉ cần chạm vào Người thôi, có lẽ đời tôi sẽ khác.

Sức hút nơi Đức Giêsu không đến từ quyền lực hay áp đặt, nhưng từ lòng xót thương. Người không chỉ nói về Thiên Chúa, mà làm cho Thiên Chúa trở nên có thể chạm đến được. Đôi tay Người giơ ra, thân mình Người ở giữa đám đông, sự hiện diện của Người là một lời trả lời cho nỗi đau nhân loại: Thiên Chúa không đứng xa, Ngài ở rất gần.

Những người bệnh tìm đến Người không phải vì họ tốt lành hay xứng đáng, mà vì họ cùng quẫn. Và chính trong sự cùng quẫn ấy, họ gặp được một Thiên Chúa không chê bỏ, không tránh né, không mệt mỏi vì bị “làm phiền”. Đức Giêsu để cho họ chạm vào mình, như thể Người chấp nhận để nỗi đau của họ chạm vào chính trái tim Người.

Điều lạ lùng là: các thần ô uế nhận ra Người là Con Thiên Chúa, nhưng Người lại cấm chúng nói ra. Có lẽ vì căn tính của Người không được mạc khải bằng những lời hô hào, mà bằng tình yêu âm thầm. Người không muốn được biết đến như một Đấng quyền năng gây sợ hãi, nhưng như một Đấng chữa lành làm cho con người được sống.

Đức Giêsu đến không chỉ để chữa lành thân xác, nhưng để chữa lành tâm hồn bị bại liệt, niềm tin bị tổn thương, và mối tương quan rạn nứt giữa con người với Thiên Chúa. Người không ban phép lạ để phô trương, nhưng để phục hồi phẩm giá cho những ai bị cuộc đời đẩy ra bên lề.

Nhìn lại chính mình, tôi cũng là một người trong đám đông ấy. Có những bệnh tật không ai thấy, những vết thương không thể gọi tên. Tôi cũng khát khao được chạm đến Người – không phải bằng tay, mà bằng một con tim trần trụi và yếu đuối. Và Tin Mừng hôm nay nhắc tôi rằng: Người không tránh né tôi. Người không quay lưng. Người vẫn ở đó.

Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giêsu,
giữa đám đông hỗn độn của đời con,
xin cho con đủ can đảm tiến lại gần Ngài.
Con không có gì để khoe khoang,
chỉ có những vết thương cần được chữa lành.

 

Xin cho con được chạm đến Ngài
bằng niềm tin đơn sơ và lòng phó thác,
để con cảm nghiệm rằng
Thiên Chúa không xa con,
nhưng đang ở rất gần,
gần đến mức sẵn sàng để con chạm vào.

 

Joshkimt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây