TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đại Lễ Chúa Phục Sinh - Năm B

Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,1-10)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Khơi nguồn Cứu Độ (Lc 3, 6)

Thứ sáu - 28/05/2021 07:28 | Tác giả bài viết: Nt Bích Ngọc, nvhb |   705
2CN VONG C
2CN VONG C
Khơi nguồn Cứu Độ
 
“Hết mọi người phàm sẽ thấy Ơn Cứu
độ của Thiên Chúa” (Lc 3, 6)
 
Tội thế nhân lan tràn mặt đất
Lê kiếp người đánh mất tình Cha
Tình thương Thiên Chúa hải hà
Tặng ban Con Một thứ tha tội đời                                                                                        
 
Gio-an đến cất lời kêu gọi
Chúa gần kề sám hối ăn năn
Hối nhân xưng thú lỗi lầm
Dìm mình phép rửa canh tân tâm hồn
 
Về với Chúa sắt son tình mến
Mở lối đường tìm đến anh em
Hố sâu danh vọng bon chen
Lấp đầy ơn thánh phận hèn Chúa thương
 
Dọn đường Chúa miên trường tín thác
Người là Đường dẫn đến Chúa Cha
Giê-su chính đóa Anh Hoa
Ngát hương Cứu Độ chan hòa niềm vui
 
Ki-tô hữu ngược xuôi đời tạm
Chấn chỉnh hồn chai sạn chông gai
Xin Người nâng nhẹ bờ vai
Cho con sức mạnh tuyền đài thánh ân
 
Mỗi khi con đón người thân cận
Là mở đường Chúa đến muôn dân
Tạ ơn Con Chúa giáng trần
Khơi nguồn Cứu Độ thế nhân hát mừng
 
Tiếng đàn lòng vang cung sám hối
Khúc tân ca biến đổi tâm hồn
Lệ rơi thánh thót tim hồng
Trí tâm thanh tẩy trinh trong đón Người

 
Nt. Bích Ngọc

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây