Ký ức ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời tại Đồi Giang Sơn
Những ngày Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8) tại TTHH Đức Mẹ Giang Sơn luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khách hành hương và giáo dân Ban Mê Thuột.
Dù trời nắng gắt hay mưa dầm, cũng không cản được bước chân của hàng chục ngàn người con từ khắp nơi tìm về bên Mẹ. Những tà áo dài trắng tinh khôi của các thiếu nữ, những bộ váy thổ cẩm sặc sỡ của đồng bào sắc tộc, những chiếc áo bà ba thấm đẫm mồ hôi của các mẹ già, những bộ đồ lao động bạc màu của bác nông dân nghèo,… Tất cả hòa quyện vào nhau, vẽ nên một bức tranh sống động về tình hiệp thông trong cộng đồng. Những khuôn mặt rạng rỡ, những dáng vẻ ưu tư, sầu muộn,… Tất cả quây quần dưới chân Mẹ với tâm tình con thảo, tràn đầy hy vọng.
Những ngày lễ lớn tại TTHH Đức Mẹ Giang Sơn năm xưa đã nuôi dưỡng đức tin của biết bao người. Giờ đây, trong Năm Thánh Hy Vọng 2025, những ký ức ấy sẽ là ngọn lửa soi đường, giúp chúng ta trở thành những người lữ hành của niềm tin và tình yêu, mang hy vọng đến cho thế giới.
Thật vậy, trong bài giảng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm 2022, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chia sẻ: “Nếu có lúc nào anh chị em cảm thấy đau khổ, cô đơn, trái tim tan nát, hãy nhớ đến hình ảnh Mẹ đứng dưới chân thập giá, nhìn thấy cảnh lưỡi đòng đâm thấu trái tim người con yêu dấu, và Mẹ đã can đảm đứng vững. Không những Mẹ không mất niềm hy vọng, nhưng Mẹ còn là điểm tựa cho các Tông Đồ, giúp các ngài đứng vững cho đến khi gặp lại được Đức Kitô Phục Sinh.”
Lời chia sẻ này mang lại sự an ủi và sức mạnh sâu sắc, đặc biệt, khi chúng ta đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Hình ảnh Đức Mẹ dưới chân thập giá là biểu tượng của niềm tin vững chắc và hy vọng không lay chuyển.
Lời chia sẻ này nhắc nhở chúng ta rằng, khi cuộc sống trở nên khó khăn, chúng ta không đơn độc. Đức Mẹ là người bạn đồng hành, là tấm gương của sự can đảm và hy vọng. Nhìn vào Mẹ, chúng ta học được cách đối diện với nỗi đau bằng đức tin, và nhận ra đằng sau bóng tối của thập giá luôn là ánh sáng của sự Phục Sinh.
“Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà” (Lc 2, 35). Thế nhưng, giữa nỗi đau tột cùng đó, Mẹ đã không gục ngã. Mẹ đã đứng vững, không chỉ bằng sức mạnh thể xác, mà bằng một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa.
Chị Mai là một tín hữu có lòng yêu mến Đức Mẹ. Chồng chị mất sớm vì bạo bệnh, để lại chị một mình với hai đứa con thơ và gánh nặng nợ nần. Trong những ngày đầu, chị gần như gục ngã hoàn toàn. Nỗi đau mất chồng, sự bơ vơ và tương lai mịt mờ khiến chị cảm thấy đời mình bế tắc. Nhiều lúc chị muốn buông xuôi tất cả.
Một lần, chị theo đoàn hành hương đến TTHH Đức Mẹ Giang Sơn, quỳ dưới chân Đức Mẹ, chị đã bật khóc nức nở. Chị dốc bầu tâm sự với Mẹ Maria như với mẹ của mình. Chị kể hết nỗi đau, sự tuyệt vọng và những lo lắng cho tương lai của các con. Chị thổn thức: “Mẹ ơi! con không còn đủ sức để gánh vác nữa rồi, Mẹ ơi”.
Sau dịp đó, chị cảm thấy một sự bình an kỳ lạ lan tỏa trong lòng mình. Chị không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, chị lại đến với Mẹ. Chị không cầu xin một phép lạ, mà chỉ xin Mẹ ban cho chị sức mạnh và sự kiên trì để vượt qua. Mỗi lần như vậy, chị lại thấy niềm tin vào cuộc sống.
Chị bắt đầu học hỏi để làm kinh doanh nhỏ. Chị làm việc chăm chỉ, vừa nuôi con, vừa trả nợ. Giờ đây, các con của chị đã trưởng thành và có việc làm ổn định. Hàng tháng, chị vẫn giữ thói quen đến với Mẹ để tạ ơn, để được Mẹ ủi an, vỗ về. Chị tin rằng, chính Đức Mẹ đã giúp chị đứng vững và tìm lại được niềm hy vọng vào cuộc sống.
TTHH Đức Mẹ Giang Sơn, là một trong những điểm hành hương Năm Thánh 2025 của Giáo phận Ban Mê Thuột, nơi mọi người có thể đến để lãnh nhận ơn Toàn xá, cùng nhau cầu nguyện và củng cố niềm tin. Mỗi bước chân hành hương lên đồi Giang Sơn không chỉ là thể hiện lòng sùng kính Mẹ Maria mà còn là chứng nhân hy vọng vào tình thương cứu độ của Thiên Chúa.
Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những Người Hành Hương của Hy Vọng”, xin Mẹ giúp chúng con sống trọn vẹn hơn những giá trị mà chúng con đã cảm nhận được từ những lần đến với Đức Mẹ Giang Sơn năm xưa.
Vũ Đình Bình
Những tin cũ hơn