TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXIII Thường Niên -Năm A

“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”. (Mt 18, 15-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lề luật và lòng yêu thương

Thứ bảy - 05/09/2026 05:03 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   109
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại cách sống đạo của mình
Lề luật và lòng yêu thương

LỀ LUẬT VÀ LÒNG YÊU THƯƠNG
Lc 6, 6-11

 
Tin Mừng hôm nay kể chuyện Đức Giêsu chữa lành một người bị bại tay trong ngày sabát. Những người Pharisêu không vui trước việc tốt lành ấy, nhưng chỉ chăm chăm tìm cách bắt lỗi Người. Vì quá chú trọng đến luật lệ, họ đã quên mất điều cốt lõi mà lề luật muốn hướng tới: tình yêu thương và sự sống của con người.

Đức Giêsu hỏi họ: “Ngày sabát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?” Câu hỏi ấy không chỉ dành cho những người Pharisêu ngày xưa, mà còn chất vấn mỗi người chúng ta hôm nay. Bởi có khi chúng ta cũng dễ giữ đạo ở hình thức bên ngoài, nhưng lại thiếu lòng thương người; thuộc nhiều luật lệ, nhưng lại quên điều luật quan trọng nhất là yêu thương.

Đức Giêsu không hủy bỏ lề luật, nhưng Người trả lề luật về đúng ý nghĩa của nó. Ngày của Chúa phải là ngày làm điều lành, ngày tôn vinh Thiên Chúa bằng việc đem lại niềm vui, sự chữa lành và sự sống cho người khác. Giữ luật mà thiếu bác ái thì lề luật trở thành cái vỏ; giữ luật trong tình yêu thì lề luật trở nên con đường dẫn đến Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại cách sống đạo của mình. Đừng vì một điều nhỏ mà quên một điều lớn; đừng vì bảo vệ nguyên tắc mà làm tổn thương con người; đừng lấy lý do đạo đức để biện minh cho sự lạnh lùng, khắt khe hay thiếu quảng đại.

Mỗi ngày, hãy tự hỏi: Tôi có đang làm điều lành khi có thể không? Tôi có đang giúp đỡ một người đang cần đến mình không? Tôi có biết cảm thông, tha thứ và nâng đỡ người khác không?

Xin Chúa cho chúng ta biết giữ luật bằng một trái tim yêu thương, để mỗi việc đạo đức chúng ta làm không chỉ đúng luật, mà còn làm cho người khác cảm nhận được lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây