TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXIII Thường Niên -Năm A

“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”. (Mt 18, 15-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Kim chỉ nam của cuộc sống

Thứ tư - 02/09/2026 06:53 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   78
Đức Giêsu dùng hình ảnh chàng rể, áo mới và rượu mới để cho thấy một điều quan trọng: Người đã đến, thời cứu độ đã bắt đầu.
Kim chỉ nam của cuộc sống


Kim chỉ nam của cuộc sống

Lc 5, 33-39
 
“Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời.” (Gv 3,1)
Lời sách Giảng Viên nhắc chúng ta biết sống đúng với từng thời điểm Chúa ban: có thời để vui mừng, có thời để sám hối; có thời để ăn chay, có thời để dự tiệc. Điều quan trọng không phải là làm một việc cách máy móc, nhưng là biết làm đúng lúc, đúng cách và với đúng tinh thần.

Những người Pharisêu trách các môn đệ Đức Giêsu vì họ không ăn chay như mình. Nhưng họ đã quá chú trọng đến việc giữ luật bên ngoài mà quên mất ý nghĩa bên trong. Ăn chay không phải để người khác thấy mình đạo đức, càng không phải để tự hào về sự khắc khổ của mình. Ăn chay phải giúp con người trở về với Thiên Chúa, thanh luyện lòng mình và sống yêu thương hơn.

Đức Giêsu dùng hình ảnh chàng rể, áo mới và rượu mới để cho thấy một điều quan trọng: Người đã đến, thời cứu độ đã bắt đầu. Vì thế, người môn đệ không thể cứ mãi sống theo lối cũ, với một tâm hồn khép kín trước sự mới mẻ của Tin Mừng. “Rượu mới phải đổ vào bầu mới.” Đức tin đòi chúng ta phải có một tâm hồn mới, một cách sống mới, một thái độ mới trước Thiên Chúa và tha nhân.

Sống đạo hôm nay không phải chỉ là giữ cho đủ những việc đạo đức bên ngoài, nhưng là để Tin Mừng đổi mới con người mình. Có thể chúng ta vẫn đi lễ, đọc kinh, ăn chay, làm việc bác ái, nhưng nếu lòng còn đầy xét đoán, ganh tị, ích kỷ, nóng giận và thiếu tha thứ, thì chúng ta vẫn đang chứa rượu mới trong bầu cũ.

Mỗi ngày, Chúa mời gọi chúng ta biết nhận ra thời của mình: lúc cần vui thì vui trong Chúa; lúc gặp thử thách thì kiên nhẫn; lúc cần hy sinh thì quảng đại; lúc phạm lỗi thì khiêm tốn sám hối; lúc được tha thứ thì biết tha thứ cho người khác. Đừng để những mất mát và thử thách làm chúng ta tuyệt vọng, bởi trong Chúa, ngay cả những điều tưởng như mất đi cũng có thể mở ra một sự sống mới.

Vì thế, kim chỉ nam cho cuộc sống người Kitô hữu không phải là vẻ đạo đức bên ngoài, nhưng là Đức Kitô và Tin Mừng của Người. Khi có Chúa ở cùng, chúng ta có thể vui mừng ngay giữa những nhọc nhằn, bình an giữa thử thách và hy vọng giữa những mất mát.

Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: “Anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại: hãy vui lên! Chúa đã gần đến.” Xin cho chúng ta biết mở lòng đón nhận rượu mới của Tin Mừng, để mỗi ngày được Chúa đổi mới, sống tự do như những người con và đem niềm vui, bình an của Chúa đến cho những người chung quanh.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây