TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXIII Thường Niên -Năm A

“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”. (Mt 18, 15-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Quyền năng của Lời

Thứ hai - 31/08/2026 08:26 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   38
“Lạy Chúa, xin đừng để con chỉ nói lời của con. Xin đặt Lời của Chúa trên môi miệng con. Và khi con nói, xin chính Chúa nói qua con. Xin cho một Lời của Chúa, dù rất đơn sơ, đi vào đúng nơi Chúa muốn chạm đến trong tâm hồn người nghe.”
Quyền năng của Lời

Quyền năng của Lời

 

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào một cảnh rất đặc biệt trong hội đường Capharnaum. Đức Giêsu không chỉ nói về Thiên Chúa; Người nói với một thứ quyền năng khiến cả những thế lực chống lại Thiên Chúa cũng phải khuất phục. Người ta kinh ngạc: “Lời gì mà lạ lùng vậy?”

Trong nguyên bản Hy Lạp, thánh Luca dùng từ ἐξουσία – exousia, nghĩa là quyền năng, quyền bính, thẩm quyền. Đức Giêsu không cần tranh luận dài dòng với thần ô uế. Người chỉ phán: “Hãy câm đi và ra khỏi người này!” Và quỷ phải xuất ra.

Điều đáng chú ý là Đức Giêsu không dùng một thứ quyền lực mang tính áp chế. Quyền năng của Người nằm ngay trong Lời Người nói. Lời ấy không chỉ truyền đạt một ý tưởng; Lời ấy thực hiện điều mình nói.

Đây chính là điều làm nên sự khác biệt giữa lời của con người và Lời của Thiên Chúa.

Con người có thể nói rất nhiều. Ta có thể chuẩn bị một bài giảng thật hay, trình bày những tư tưởng thật sâu sắc, đưa ra những chú giải Kinh Thánh thật công phu, thậm chí có thể làm cho người nghe khâm phục trước kiến thức thần học của mình. Nhưng tất cả những điều ấy vẫn chỉ là lời của con người.

Còn Thiên Chúa chỉ cần một Lời.

Một Lời của Người có thể mở ra một cuộc đời mới. Một Lời có thể chữa lành một tâm hồn. Một Lời có thể kéo một con người ra khỏi bóng tối. Một Lời có thể khiến người tội lỗi đứng dậy trở về. Và trong Tin Mừng hôm nay, chỉ một Lời của Đức Giêsu: “Hãy câm đi và ra khỏi người này!”, thế lực ô uế phải lui bước.

Đây cũng là một lời nhắc nhở rất nghiêm túc đối với những ai có trách nhiệm loan báo Tin Mừng.

Trước khi nói với người khác về Thiên Chúa, cần phải nói với Thiên Chúa về người mình sắp nói.

Trước khi mở miệng giảng, cần mở lòng cầu nguyện. Trước khi tìm những lời thật hay để thuyết phục người nghe, cần xin Chúa ban cho mình một Lời của Người. Bởi vì điều biến đổi lòng người không phải là tài hùng biện của người giảng, nhưng là quyền năng của Lời Chúa được thực hiện trong tâm hồn người nghe.

Người giảng có thể gieo lời, nhưng chính Thiên Chúa làm cho Lời ấy sinh hoa trái.

Vì thế, có lẽ lời cầu nguyện của người rao giảng trước khi bước lên tòa giảng không nên chỉ là: “Lạy Chúa, xin cho con nói hay.” Nhưng sâu xa hơn:

“Lạy Chúa, xin đừng để con chỉ nói lời của con. Xin đặt Lời của Chúa trên môi miệng con. Và khi con nói, xin chính Chúa nói qua con. Xin cho một Lời của Chúa, dù rất đơn sơ, đi vào đúng nơi Chúa muốn chạm đến trong tâm hồn người nghe.”

Bởi đôi khi ta nói rất nhiều mà chẳng có gì xảy ra. Nhưng có những lúc chỉ một câu nói rất đơn sơ, được nói ra trong Thánh Thần và trong cầu nguyện, lại ở lại trong lòng một người suốt nhiều năm.

Không phải lời hay làm nên phép lạ.

Chính Thiên Chúa mới làm nên phép lạ qua Lời của Người.

“Sau khi nghe Lời Chúa, người khác có gặp được chính Chúa hay chỉ gặp được tôi?”

Người rao giảng đích thực phải biết lùi lại phía sau Lời mình loan báo, để người nghe không dừng lại nơi tài năng, kiến thức hay sự hấp dẫn của người nói, nhưng gặp được Đấng đang nói qua Lời ấy.

Xin cho mỗi lần chúng ta cầm lấy Kinh Thánh, mỗi lần chúng ta chia sẻ Lời Chúa, mỗi lần chúng ta đứng trước cộng đoàn, ta đều biết cầu nguyện trước:

“Lạy Chúa, xin cho con nói điều Chúa muốn nói,

và xin cho Lời Chúa được thực hiện nơi người đang nghe.”

Bởi vì cuối cùng, người gieo có thể nói rất nhiều, nhưng chỉ một Lời của Thiên Chúa mới có sức chinh phục và biến đổi trái tim con người.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây