TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Phục Sinh -Năm A

“Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy” (Mt 28,16-20)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Suy Tư: “Ở Cùng - Ở Với Và Ở Trong”

Thứ sáu - 15/05/2026 00:52 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   55
Từ “ở cùng”, “ở với” đến “ở trong” là một hành trình đức tin sâu thẳm, diễn tả từng bước trưởng thành trong tương quan giữa người môn đệ với Chúa.
Suy Tư: “Ở Cùng - Ở Với Và Ở Trong”
 
Suy Tư: “Ở Cùng - Ở Với Và Ở Trong”

“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
(Mt 28,20)

Giữa một thế giới nhiều bất an, cô đơn và đổi thay, lời hứa của Chúa Giêsu vẫn vang lên như một dòng suối dịu mát cho tâm hồn người tín hữu: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày.” Chúa không bỏ con người đơn độc giữa hành trình cuộc sống. Ngài đến, ở lại và muốn kết hiệp nên một với chúng ta.

Từ “ở cùng”, “ở với” đến “ở trong” là một hành trình đức tin sâu thẳm, diễn tả từng bước trưởng thành trong tương quan giữa người môn đệ với Chúa.

1. Chúa “ở cùng” – sự hiện diện yêu thương
“Ở cùng” là lời hứa Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Chúa hiện diện trong từng biến cố đời thường: lúc vui tươi cũng như khi khổ đau, lúc thành công cũng như khi thất bại. Dù nhiều khi ta không nhận ra, Ngài vẫn âm thầm đồng hành, chở che và nâng đỡ.

Có những đêm lòng người nặng trĩu vì lo toan, có những lúc tưởng như bị bỏ quên giữa cuộc đời, nhưng chính khi ấy Chúa lại ở gần hơn bao giờ hết. Ngài không luôn cất đi thập giá, nhưng Ngài giúp ta đủ sức để bước tiếp.

Ý thức Chúa ở cùng giúp người tín hữu sống bình an hơn, không tuyệt vọng trước thử thách và không kiêu căng khi thành công. Người có Chúa đồng hành sẽ không còn cô độc.

2. “Ở với” Chúa – mối tương giao thân tình
Nếu “ở cùng” là Chúa bước đến với con người, thì “ở với” là lời đáp trả của người môn đệ.
Ở với Chúa là dành thời gian cho Ngài trong cầu nguyện, trong thinh lặng, trong việc lắng nghe Lời Chúa và siêng năng lãnh nhận các Bí tích. Đó không còn là mối tương quan xa lạ, nhưng là tình bạn thân thiết.

Một người bạn thật không chỉ tìm đến khi cần giúp đỡ, nhưng luôn muốn ở gần nhau. Cũng thế, người Kitô hữu không chỉ nhớ đến Chúa khi đau khổ hay thiếu thốn, mà còn sống với Ngài trong từng ngày bình thường của cuộc sống.

Ở với Chúa giúp tâm hồn được uốn nắn nên hiền lành, khiêm nhường và biết yêu thương hơn. Càng gần Chúa, con người càng bớt nóng giận, bớt ích kỷ và biết sống bao dung hơn.

3. “Ở trong” Chúa – sự hiệp nhất sâu xa
Đây là đỉnh cao của đời sống thiêng liêng.
Chúa Giêsu ví mình như cây nho, còn chúng ta là cành nho. Cành nho chỉ sống khi gắn liền với thân nho. Người tín hữu cũng chỉ sinh hoa trái khi ở trong Chúa.
“Ở trong” nghĩa là để Chúa làm chủ tâm hồn, để suy nghĩ, lời nói và hành động được hướng dẫn bởi tình yêu của Ngài. Khi ấy, Chúa không còn ở bên ngoài cuộc đời ta, nhưng trở thành nguồn sống bên trong ta.

Chúa ở trong ta qua Bí tích Thánh Thể, qua Chúa Thánh Thần và qua đời sống cầu nguyện. Còn ta ở trong Chúa khi biết tín thác, cậy dựa vào Ngài hơn là vào sức riêng mình.
Khi sống trong sự hiệp nhất ấy, người tín hữu sẽ mang lấy niềm vui, bình an và tình yêu của Chúa để trao ban cho người khác. Đó là hoa trái đẹp lòng Thiên Chúa.

Sống “ở cùng, ở với và ở trong” giữa đời thường
Đời sống thiêng liêng không hệ tại ở những điều lớn lao, nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ mỗi ngày:
  • Dành ít phút cầu nguyện sáng tối để cảm nhận Chúa đang ở cùng mình.
  • Đọc và suy niệm Lời Chúa để học sống theo tinh thần của Ngài.
  • Siêng năng tham dự Thánh lễ và rước lễ sốt sắng.
  • Giữ tâm hồn trong sạch, tránh điều xấu và tập sống yêu thương.
  • Biết nâng đỡ người đau khổ để trở nên dấu chỉ Chúa hiện diện.
Người sống có Chúa trong lòng sẽ mang lại bình an cho gia đình, giáo xứ và xã hội.

Sống đạo trên không gian mạng
Ngày nay, nhiều người dành phần lớn thời gian trên mạng xã hội. Chính nơi ấy, người Kitô hữu cũng được mời gọi sống tinh thần “ở cùng” và “ở trong” Chúa.
Nếu ý thức Chúa đang ở cùng mình, ta sẽ biết tránh xa những nội dung độc hại, những lời xúc phạm hay chia rẽ. Ta sẽ cẩn trọng trước mỗi bình luận, mỗi lần chia sẻ hay đăng tải thông tin.

Nếu Chúa ở trong tâm hồn, ngôn từ của ta sẽ hiền hòa hơn, chân thật hơn và biết xây dựng hơn. Ta sẽ không lan truyền tin giả, không xúc phạm người khác, nhưng dùng mạng xã hội để gieo hy vọng, tình yêu và sự thật.
Không gian mạng hôm nay rất cần những Kitô hữu biết sống như “muối” và “ánh sáng”, đem tinh thần Tin Mừng vào thế giới số.

Kết luận
Hành trình đức tin là hành trình từ việc cảm nhận Chúa ở cùng, đến việc chọn ở với Chúa, và cuối cùng là để Chúa ở trong mình.
Chúa luôn mở cửa trái tim Ngài, nhưng Ngài chờ ta mở cửa tâm hồn mình. Khi Chúa thật sự ở trong ta, cuộc đời sẽ đổi khác: lòng bớt sợ hãi, tâm hồn thêm bình an và đời sống sinh nhiều hoa trái yêu thương.

Xin cho mỗi người chúng ta biết sống gắn bó mật thiết với Chúa mỗi ngày, để giữa thế giới đầy xao động hôm nay, đời sống của chúng ta trở thành một ngôi nhà nhỏ cho Chúa ngự và là dấu chỉ tình yêu của Ngài giữa lòng nhân loại.
 
Lễ Thăng Thiên 2026
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây