TẢN MẠN NGÀY XUÂN
Tết đến là dịp mọi người gặp nhau, hàn huyên tâm sự mọi thành công, thất bại và trăn trở trong cuộc sống của năm qua, bên cạnh đó, nhiều người gặp lại bạn hữu, người thân, kể cho nhau nghe những kinh nghiệm va vấp trong công ăn việc làm suốt năm cũ. Tôi có gặp một vài người bạn đã thành công, thành danh, họ làm ăn khá tốt sau khi biết vận dụng những kinh nghiệm học hỏi được trên giảng đường đại học, cộng vào những bài học trên trường đời. Bên cạnh những người khiêm tốn khi biết dùng những kinh nghiệm đó, cũng còn đâu đó những người chỉ gặp may, gặp thời đã thành công trong công việc, thành công trong một vài lãnh vực, thay vì kể cho nhau nghe trong tình thân hữu, họ đã có cách ứng xử làm cho người nghe, dù là bạn hữu, người thân vẫn thấy có gì đó thiếu tôn trọng lẫn nhau.
Cuộc đời con người có ba ngôi trường hầu hết mọi người đều được trải nghiệm, chỉ có một số ít vì hoàn cảnh nên không được may mắn đi qua, ngôi trường thứ nhất là gia đình, ngôi trường thứ hai là trường lớp và ngôi trường thứ ba là trường đời. Ba ngôi trường đó với kiến thức và kinh nghiệm của Cha Mẹ, Thầy Cô đã để gieo những hạt giống kiến thức phổ quát lẫn chuyên môn cho mỗi người. Có thể buổi đầu con người thích khám phá nên những bài học làm người, những kiến thức cơ bản còn thiếu trước hụt sau do đương sự không chú tâm đón nhận và học hỏi, vì thế, cách ứng xử thiếu tôn trọng, thiếu nhân văn cách nào đó đã chìm vào tiềm thức con người, khi gặp sự việc, nó trồi lên và tạo nên cách ứng xử thiếu tình người.
Ngôi trường thứ hai là trường lớp. Nơi đó con người được cung cấp kho tàng tri thức của nhân loại, được tiếp xúc với các nền văn hóa, văn minh, tôn giáo, xã hội và chính trị của thế giới. Họ còn được học hỏi chuyên sâu về nhiều lãnh vực mà họ ưa thích, họ được tiếp cận với những luồng suy tư, với những cách lý luận về cuộc sống, về tôn giáo, về nhân văn và cả về sự chết, tất cả giúp con người tự tin hơn để bước vào cuộc sống, bước vào những công việc, những lãnh vực chuyên môn để giúp đỡ hay để phục vụ mọi người. Kiến thức của ngôi trường này giúp con người vận dụng vào cuộc sống và công việc của mình theo từng hoàn cảnh, từng giai đoạn và từng trách vụ, kiến thức chuyên môn còn giúp con người phát triển khả năng, định hướng cho tương lai và tạo nền móng vững chắc cho bản thân và công việc, chính những kiến thức ở ngôi trường này tạo cho con người một tương lai tích cực, một nền tảng chắc chắn, một phong thái rất riêng cho mình. Kho tàng tri thức đó giúp con người đi từng bước khám phá thêm nhiều góc cạnh của cuộc sống, kết hợp với hoàn cảnh và kinh nghiệm của tiền nhân, họ dễ dàng thích nghi với công việc, dễ dàng thấu hiểu và cảm thông với mọi người họ gặp gỡ, có trách nhiệm.
Ngôi trường thứ ba là trường đời. Kiến thức trường đời là một kho tàng vô giá, đó là thành quả của bao nhiêu con người, trong đó có thành công và thất bai, lắm lúc là hoa trái của những giọt máu hồng của hy sinh sự sống. Kiến thức của ngôi trường này sẽ giúp con người đứng vững trên đôi chân mình, đứng vững trước mọi sóng gió của biển đời và đứng vững trước những luồng gió dư luận của xã hội đầy biến động. Trường đời sẽ huấn luyện cho con người đứng đúng chỗ, làm đúng việc, nói đúng vị thế và hành xử đúng địa vị của mình. Nếu ai đó biết lắng nghe, biết đón nhận và biết khiêm tốn, sẽ đón nhận được nhiều và rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm đến từ ngôi trường thứ ba này, có thể nói kiến thức ngôi trường thứ ba sẽ là nơi hội tụ những kiến thức, những tinh hoa từ hai ngôi trường kia, tạo nên một sức mạnh nội lực cho một con người để phát triển, thành công và thành danh trong cuộc sống.
Sự cân bằng tri thức giữa ba ngôi trường đó sẽ giúp con người bước vào cuộc sống tự tin, đủ bản lãnh và đầy nhiệt huyết nếu có tinh thần phục vụ tha nhân. Họ sẽ làm việc với một định hướng cụ thể và lâu dài, họ sẽ làm việc cách tiệm tiến và chậm rãi, họ sẽ làm việc với tinh thần vị tha và cầu thị. Chính những kiến thức của ba ngôi trường này sẽ đưa con người lên một tầm cao mới, một tương lai vững chắc và một chỗ đứng ấm áp. Những người tôi gặp trong những ngày tết vừa qua đã cho tôi những kinh nghiệm của trường đời, để bước sang năm mới, chắc phải sửa mình, sửa cái đầu và sửa lại trái tim bản thân, để có một nguồn năng lượng tích cực hơn, năng động hơn và hiệu quả hơn. Mong sao mọi ước muốn sẽ thành hiện thực để không uổng công những người kỳ vọng, không gây thất vọng cho những người mình còn mang ơn và không làm đau khổ những người bản thân đang được đồng hành.
Người Banmê
Những tin cũ hơn