Thánh Thần không chỉ là hơi thở êm đềm trong cầu nguyện, nhưng là Đấng sai tôi đi.
Ngày Đức Giêsu mở cuộn sách Isaia tại hội đường Nazareth, Người đã công bố: “Thánh Thần Chúa ở trên tôi… sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó” (Lc 4,18).
Từ giây phút ấy, mầu nhiệm Thiên Chúa bước ra khỏi không gian thánh thiêng để đi vào những con đường bụi bặm của nhân loại. Sứ vụ của Chúa Giêsu mang chiều kích Chúa Thánh Thần trong sự vâng phục Chúa Cha.
Sứ vụ của ta được sai đi, không khởi đi không bởi ý riêng của con người, nhưng bởi chính Thánh Thần đang hành động.
“Đấng sai tôi đi” – ba chữ ấy chất chứa cả một đời môn đệ. Tôi cũng không bước vào đời với chân lý nắm sẵn trong tay. Tôi đi trong tìm kiếm và gặp gỡ Chúa, nhiều lần sợ hãi như các môn đệ giữa biển đêm, nhiều lúc mờ mịt như người mù chờ một ánh sáng. Nhưng Thánh Thần vẫn âm thầm đẩy tôi ra khỏi chính mình, khỏi sự an toàn của những dự tính khép kín, để đến với những phận người nghèo hy vọng. Chính khi tôi dám lên đường, tôi nhận ra Người gần gũi hơn tôi tưởng.
Thánh Thần sai tôi đi để lắng nghe. Đức Giêsu đã nói: “Ai thuộc về Chân Lý thì nghe tiếng tôi” (x. Ga 18,37). Tiếng Chúa vang lên rõ nhất nơi người nghèo: người thiếu cơm bánh, người tan vỡ trong tâm hồn, người bị giam trong quá khứ của mình. Nếu tôi chỉ rao giảng mà không cúi xuống chạm vào nỗi đau, tôi chưa thật sự được sai đi. Thánh Thần là tình yêu đang chuyển động, biến lời nói thành bàn tay chữa lành, biến hiểu biết thành lòng thương xót.
Và Thánh Thần sai tôi đi để trở nên ánh sáng Hiển Linh. Đức Kitô đến cho muôn dân, không loại trừ ai. Mỗi bước chân của người môn đệ hôm nay là sự nối dài bước chân của Đức Giêsu tại Nazareth. Tôi được mời gọi trở thành một “hội đường mở cửa”, nơi Lời Chúa tiếp tục được công bố cho những tâm hồn nghèo khó. Ánh sáng không phải của tôi, nhưng của Thánh Thần đang ở trên tôi.
Chúa Thánh Thần,
xin hãy là Đấng sai con đi mỗi ngày.
Sai con đến với người nghèo của thời đại,
cả những lúc ngại ngùng chân bước,
để giữa họ, con gặp lại Đức Kitô,
Đấng đang sống và đang bước đi trong lịch sử. Amen.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan





























