Em sinh ra trên miền núi rẻo cao
Tháng với ngày nắng gió gọi lao xao
Mẹ lên núi còng lưng với nương rẫy
Em trên gùi mẹ hát ru ngọt ngào.
Tuổi thơ em chỉ có núi với rừng
Và con suối mỗi chiều mẹ dừng chân.
Nước trong lành mẹ cho con tắm mát
Ngày hội mừng theo dòng nhạc Tơ Rưng .
Em đâu biết đời tưng bừng phố chợ
Biết bao người với nhung lụa giàu sang
Thương em tôi, đời gắn bó Buôn Làng
Cuộc sống cơ bần tuổi thơ lầm lũi.
Hồng Phúc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Dục tốc bất đạt - Mỗi tuần một thành ngữ
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
Tôi đang ở đâu, trên bờ hay dưới nước?
Đấng vô tội mang lấy tội, còn tôi?
SNTM lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa -Năm A
Giáo xứ phải lấy Chúa Kitô làm trung tâm
Gia đình Tận Hiến: 30 năm thành lập
Concistoro - Công nghị ngoại thường
Tiếp kiến chung 7/1/2026
Lấy lời lành mà khuyên người
Tiếng lành bay ngược gió
Năm Ngọ -Bốn con ngựa trong Khải Huyền
Thánh Thần – Đấng sai tôi đi
Chuyện cuối tuần: “Lục địa kỹ thuật số”
Mùa xuân đầu tiên
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi