Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 12/04/2025 00:52 |
Tác giả bài viết: Hồng Bính |
212
Tiếng thơ tâm tình Mùa chay của Hồng Bính
Xin Chúa Biến Đổi
Chúa ơi thương dạy con
Có tấm lòng quảng đại
Để trao tặng tha nhân
Một chút quà bé nhỏ.
Một đóng góp ít oi
Tuy không giá trị chi
Cũng chẳng đáng là gì
Nhưng Chúa cần như vậy.
Như chuyện xưa Chúa thấy
Đám đông độ năm ngàn
Lúc chiều về đói lả
Ngài đã chạnh lòng thương.
Một chút chẳng bõ bèn
Năm chiếc bánh lúa mạch
Kèm theo hai con cá
Của em bé trao Ngài.
Chúa chỉ cần như vậy
Một đóng góp nhỏ nhoi
Ngài làm điều vĩ đại
Nuôi năm ngàn còn dư.
Xin dạy con khiêm tốn
Để con biết tựa nhờ
Vào sức mạnh vô bờ
Của Thiên Chúa toàn năng.
Xin Chúa biến đổi con
Thành con người quảng đại
Và xin Ngài diệt tận
Mọi biển lận tầm thường.
Hồng Bính
Xin Dạy Con
Xin dạy con ra đi
Dạy con biết làm gì
Vượt mọi nẻo sầu bi
Lên đường theo chân Chúa.
Đức Giêsu một thủa
Chân rảo bước không ngừng
Đến thành thị về bưng
Rao Tin Mừng Cứu Thế.
Dẫu mưa nguồn chớp bể
Hay gió lộng mưa sa
Xin dạy con miệt mài
Lên đường dạ chẳng lay.
Xin dạy con tháng ngày
Biết chạnh lòng thương xót
Những cảnh đời đắng đót
Những thân phận lầm than.
Xin dạy con kiên gan
Sống Tin Mừng cứu độ
Theo Chúa tàn hơi thở
Yêu thương đến tận cùng.
Hồng Bính
Chúa Đầy Tình , Con Đầy Tội
Con đầy tội
Chúa đầy tình
Con van xin
Ngài tha hết.
Con luôn biết
Thân tội tình
Được giảm khinh
Khi tìm Chúa.
Từ muôn thủa
Chúa yêu con
Phận mỏng dòn
Thân bất xứng.
Bởi vì chưng
Chúa đầy tình
Mãi trung trinh
Lòng thương xót.
Đời đắng đót
Tội như mây
Dẫu chất đầy
Ngài tha hết.
Chúa đã chết
Trên thập hình
Tặng bình mình
Ngày Cứu độ.
Từ nấm mộ
Chúa Phục Sinh
Trải đầy tình
Cho nhân loại.
Lời khắc khoải
Con cầu xin
Chúa đầy tình
Thương con dại.
Vâng lời Ngài
Không xét đoán
Để khôn ngoan
Nhìn lại mình
Sống thắm tình
Với anh em
Thật êm đềm
Và luôn biết
Con đầy tội
Chúa đầy tình
Nếu van xin
Ngài tha hết.