TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật 24 TN-C -Suy Tôn Thánh Giá

“Con Người phải bị treo lên”. (Ga 3,13-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Yêu thương vô điều kiện

Thứ tư - 10/09/2025 08:59 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   36
Yêu thương bắt nguồn từ Tình yêu của Chúa, ta mới có thể yêu thương như Chúa muốn, yêu kẻ thù của ta, yêu anh chị em của ta.
Yêu thương vô điều kiện

Yêu thương vô điều kiện

 

Con người chúng ta thường yêu trong giới hạn: yêu ai đó khi họ dễ thương, khi họ tốt với ta. Nhưng tình yêu thật sự thì vô điều kiện, giống như tình cha mẹ dành cho con, dù con hư hay ngoan, cha mẹ vẫn chẳng bao giờ thôi yêu thương.

Cao cả hơn nữa, đó chính là tình yêu của Thiên Chúa. Người yêu ta không vì ta xứng đáng, nhưng vì Người là Tình Yêu. Dù ta tội lỗi, yếu đuối, phản bội bao lần, tình yêu của Chúa vẫn ôm trọn ta, vẫn chờ đợi và tha thứ. 

Yêu thương bắt nguồn từ Tình yêu của Chúa, ta mới có thể yêu thương như Chúa muốn, yêu kẻ thù của ta, yêu anh chị em của ta. Một tình yêu đã cảm nghiệm được tình yêu của Chúa để ta có thể yêu thương không bằng lý trí mà bằng con tim.

Như lời tiên tri Giêrêmia: “Ta đã yêu thương ngươi bằng tình yêu muôn thuở, Ta dành cho ngươi lòng thương xót của Ta” (Gr 31,3).

Tình yêu ấy không đổi thay, không điều kiện, không phai tàn. Dù ta có thế nào, Chúa vẫn yêu thương ta. Ai mở lòng đón nhận, sẽ được bình an và có thể yêu thương người khác như Chúa muốn.
 

Như cha mẹ chẳng rời xa,
Con sai lạc lối vẫn là con yêu.
Tình Chúa muôn thuở sớm chiều,
Ôm con yếu đuối, sớt chia bao lần.

 

Chúa yêu chẳng đợi báo ân,
Chẳng mong đáp trả, chẳng cần trả vay.
Giêrêmia đã ngợi ca,
“Tình yêu muôn thuở chẳng hề đổi thay.”

 

L,m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Yêu thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây