TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Mùa Chay -Năm A

“Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa.” (Ga 4,5-42)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh Giá và Hoa Hồng: Tình Ca Tự Hiến

Thứ bảy - 07/03/2026 23:35 |   136
Mùng tám tháng Ba, khi cả thế gian đang mải mê dệt gấm thêu hoa, khi những đóa hồng rực rỡ nhất được nâng niu trên tay như biểu tượng của vẻ đẹp kiêu sa thời thượng,
Thánh Giá và Hoa Hồng: Tình Ca Tự Hiến
 
Thánh Giá Và Hoa Hồng: Bản Tình Ca Của Sự Tự Hiến

 
Mùng tám tháng Ba, khi cả thế gian đang mải mê dệt gấm thêu hoa, khi những đóa hồng rực rỡ nhất được nâng niu trên tay như biểu tượng của vẻ đẹp kiêu sa thời thượng, thì bố lại chọn tặng con một "đóa hồng" không tàn phai theo năm tháng. Đó là Đóa Hồng Thánh Giá.

Con gái ạ, có lẽ thế gian sẽ ngỡ ngàng khi thấy bố trao cho con một hình hài của khổ đau giữa ngày hội của phái đẹp làm quà. Nhưng với bố, Thánh giá không phải là cây gỗ vô tri, cũng không phải là dấu chấm hết của một đời người. Thánh giá là "bài thơ tình" đẹp nhất mà nhân loại từng được đọc, được viết bằng những nét mực đỏ thắm từ trái tim của Đấng đã treo mình trên đồi Golgotha  năm ấy. Thay vì một nhành hoa sớm nở tối tàn, bố tặng con một lý tưởng sống, lý tưởng Giêsu, lý tưởng chấp nhận tự hiến mình để bước theo tình yêu Thánh giá - dám đi qua khổ đau nhục nhã để chạm đến vinh quang của sự cứu chuộc.

Bố gọi con là "người yêu riêng của Chúa". Đó không phải là một danh hiệu cao sang để tự mãn, mà là một hành trình để con hoàn thiện bản thân mình trong từng hơi thở. Tình yêu ấy không chiếm hữu, mà là dâng trao; không hẹp hòi, mà là vô ngần. Con đi theo Người không phải để lánh đời, mà để dấn thân vào giữa lòng cuộc đời, bên cạnh những người chị, người em cùng chí hướng.

Hãy nhìn xem, thế giới này đang khát khao biết bao những "vòng tay thân ái". Bố mong con hãy sống bằng một niềm tin sâu thẳm, thứ niềm tin không chỉ nằm trong kinh kệ, mà hiển hiện ngay trong từng cử chỉ yêu thương. Hãy học "chữ Tình" nơi Chúa để dựng xây cuộc đời này. Ý Ngài không ở đâu xa, Ngài hiện diện trong ánh mắt của kẻ khốn cùng, trong nỗi đau của người bị bỏ rơi, và trong cả những thử thách đang mời gọi con dấn bước mỗi ngày.

Cuối cùng, bố gửi gắm con cho Đức Maria – người phụ nữ tuyệt vời nhất của lịch sử cứu độ. Xin Mẹ hãy dìu dắt đôi chân con trên vạn nẻo đường đời, để mỗi bước chân con đi đều thấm đượm nghĩa tình Thánh giá. Giữa một thời đại đầy biến động và những giá trị ảo ảnh, bố cầu chúc con hãy sống trọn vẹn nghĩa yêu thương, để chính cuộc đời dấn thân của con trở thành một bài thơ sống động, một chứng nhân kiên cường cho tình yêu vĩnh cửu.

Con không chỉ là một bông hoa trong vườn đời, con là một đóa hồng nở rộ dưới chân Thánh giá – rực rỡ, kiêu hãnh và tràn đầy hương thơm của sự hy sinh.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây