LỄ NHẬM CHỨC QUẢN XỨ LẦN ĐẦU CỦA CHA PHÊRÔ VŨ ĐỨC LA SAN

Chiều thứ Tư, ngày 15 tháng 6 năm 2026, cộng đoàn Giáo xứ Phú Xuân hân hoan đón chào Cha Phêrô Vũ Đức La San về nhậm chức Tân quản xứ. Cha Phêrô Vũ Đức La San là vị mục tử lần đầu tiên đảm nhận sứ vụ quản xứ, vì thế, Đức Cha Giáo phận sẽ chủ sự nghi thức nhậm chức và chủ tế Thánh lễ.
Theo chương trình, Thánh lễ sẽ cử hành vào lúc 15g00. Thế nhưng ngay từ 14g00 chiều, các hội đoàn đã tề tựu đông đủ tại khuôn viên thánh đường để chuẩn bị đón tiếp Đức Cha, quý Cha, quý ân thân nhân, cùng Hội đồng Mục vụ và đại diện các giáo xứ, giáo họ nơi Cha Phêrô từng phục vụ.
Trong tiếng trống rộn ràng, trên khuôn mặt của mỗi người tham dự đều ánh lên niềm vui rạng rỡ. Mới ngày nào, cộng đoàn còn bùi ngùi lưu luyến tiễn chân Cha nguyên quản xứ lên đường nhận nhiệm sở mới sau hơn 8 năm gắn bó, thì hôm nay, nỗi buồn ấy đã được lấp đầy bằng niềm hy vọng mới.
Sau hồi trống chào mừng, đoàn rước trang trọng tiến vào nhà thờ. Đi đầu là Thánh Giá nến cao, tiếp đến là đại diện các giáo xứ, giáo họ nơi Cha Phêrô từng phục vụ, theo sau là Ban Hành giáo Giáo xứ Phú Xuân, đại diện các đoàn thể, quý Cha đồng tế và sau cùng là Đức Cha Giáo phận.
Nghi thức Nhậm chức Tân Quản xứ đầy cảm xúc. Dẫn vào Thánh lễ, người dẫn chương trình trân trọng kính mời Đức Cha chủ sự Nghi thức Nhậm chức. Sau bài hát “Cầu xin Chúa Thánh Thần” linh thiêng, Cha Tân quản xứ đã trình văn thư bổ nhiệm cho Cha Quản hạt Gioan Baotixita (G.B) Cao Thanh Tâm để ngài công bố trước toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Tiếp đó, trước mặt Đức Cha và cộng đoàn, Cha Tân quản xứ Phêrô lặp lại lời hứa ngày nhận chức Linh mục. Ngài tiến đến đặt tay lên Sách Thánh, sốt sắng tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với Giáo hội. Các nghi thức diễn tiến đầy ý nghĩa khi Cha Quản hạt hướng dẫn Cha Phêrô:
• Ngồi vào ghế chủ tọa: Biểu thị quyền chăn dắt đoàn chiên.
• Tiến đến tòa giải tội: Nơi vị mục tử thực thi lòng thương xót của Chúa.
• Trao chìa khóa Nhà Tạm: Nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa, nguồn sống của giáo xứ và là của ăn đàng cho người hấp hối.
• Kéo chuông nhà thờ: Tiếng chuông giáo đường ngân vang trong chiều hanh thông, mang ý nghĩa mời gọi cộng đoàn đến với Chúa, như tiếng vị chủ chiên nhân lành đang kêu gọi đoàn chiên quy tụ.
Sau nghi thức nhậm chức, Thánh lễ mừng kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Quan thầy của Giáo xứ do Đức Cha Giáo phận chủ tế.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Giáo phận trao gửi đến cộng đoàn và Cha Tân quản xứ sứ điệp ý nghĩa qua ba chữ K:
• Chữ K thứ nhất: KHỞI ĐẦU
Khởi đi từ thư của Thánh Phaolô Tông đồ về ơn tái sinh và chương trình cứu độ. Hôm nay là một khởi đầu mới của Giáo xứ Phú Xuân khi đón nhận một vị mục tử mới. Hành trình này phải được cắm rễ sâu trong đức tin vào Đức Kitô Phục Sinh. Cả linh mục lẫn giáo dân đều được mời gọi “khởi đầu lại mỗi ngày” để làm mới tình yêu giao ước với Chúa.
• Chữ K thứ hai: KHẢI HOÀN
Trích từ sách Khải Huyền với hình ảnh người phụ nữ mặc áo mặt trời. Hình ảnh người phụ nữ biểu trưng cho Giáo hội – dù phải kinh qua đau khổ, thử thách trong lịch sử nhưng cuối cùng sẽ chiến thắng khải hoàn nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Việc Đức Mẹ được vinh thăng lên trời cả hồn lẫn xác là bảo chứng cho niềm hy vọng khải hoàn của mỗi Kitô hữu.
• Chữ K thứ ba: KHIÊM TỐN
Từ lời xin vâng và bài ca Magnificat của Đức Maria. Đức Mẹ luôn nhận mình là phận nữ tỳ khiêm hạ, để Chúa hoàn toàn hướng dẫn cuộc đời. Sự khiêm tốn ấy thúc đẩy Mẹ “đi ra vùng ngoại biên” (đến miền núi thăm viếng bà Ê-li-sa-bét). Đây là mẫu gương tuyệt vời cho cả mục tử lẫn đoàn chiên.
Từ hình ảnh chữ K thứ ba, Đức Cha ân cần nhắn nhủ với Cha Tân quản xứ: Dù đã trải qua nhiều cương vị như Cha phó, Cha quản nhiệm, Cha đặc trách..., mong rằng Cha Phêrô luôn học hỏi nơi Mẹ Maria lòng khiêm tốn thẳm sâu. Như khi xưa có Chúa trong lòng, Mẹ đã vội vã lên đường mang Chúa đến cho người chị họ Êlisabét, thì ngày nay, xin Cha cũng mang Chúa đến cho mọi người, đặc biệt là những người ở vùng ngoại biên của nhân sinh. Thánh lễ kết thúc trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Quan thầy, xin Chúa tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên Cha Tân quản xứ Phêrô và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Phú Xuân, để hành trình đức tin mới của giáo xứ luôn trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.
Bản tin: JB Đăng Quang
Hình ảnh: JB Quang Kha
Video: JB Đăng Quang
Ban Truyền Thông GP.BMT
Video
Những tin cũ hơn
Cha Phêrô Vũ Đức La San nhậm chức quản xứ
Gx. Phú Xuân: Thánh lễ nhậm chức Tân Quản xứ
Hội Thảo Trực Tuyến của FABC
CN 16 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Gx. Long Điền: Thánh lễ Tạ ơn kết thúc sứ vụ
Sức mạnh của lòng hiền lành
Chầu Thánh Thể CN 16 Thường niên Năm A
Không gì gánh nặng cho bằng tội lỗi
Đừng vội nhổ cỏ lùng (Mt 13, 24-30)
CCT: Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ X
Tĩnh Huấn Giáo Lý Sinh
Bài suy niệm Chúa Nhật XVI Thường niên A
Tĩnh huấn và Thánh lễ Thánh Bonaventura
Kỳ thi tuyển sinh Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh
Lòng nhân là luật cao nhất
Gx. Duy Hòa: Lễ Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi