Đức Thánh Cha tiếp các khách hành hương Bắc Âu
Sáng ngày 3/2, tại hội trường Phaolô VI, Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 1.200 khách hành hương đến từ các nước Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan và Iceland do Hội Đồng Giám Mục các Quốc gia Bắc Âu tổ chức.
Đức Thánh Cha nhắc đến 3 yếu tố thiết yếu trong đời sống Kitô hữu là đức tin, đức cậy và đức mến. Đây là “ba cách thức Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trên hành trình lữ hành trần thế.
Về chủ đề hy vọng của Năm Thánh, Đức Thánh Cha nhận xét: “Chắc chắn anh chị em đã nhận thấy những dấu chỉ hy vọng tại quê hương mình, bởi vì Giáo Hội tại các quốc gia của anh chị em, dù nhỏ bé, vẫn đang lớn mạnh từng ngày”.
Về việc hành hương đến Roma, đặc biệt là mộ của hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cảm thức thuộc về Chúa Kitô và Giáo hội của Người đối với các khách hành hương. Sau đó, với con tim hòa hợp trọn vẹn hơn với ân sủng biến đổi của Đức Kitô, mỗi người trở về quê hương với niềm vui và nhiệt huyết để chia sẻ món quà lớn lao mà mình đã lãnh nhận.
Đức Thánh Cha cũng mời gọi các khách hành hương, rằng cuộc hành hương không kết thúc nhưng chuyển sang hành trình hằng ngày, loan báo sứ điệp cứu độ của Tin Mừng và thực hiện điều đó cách đặc biệt cho những người ở bên lề xã hội. Sứ mạng này được trao phó cho mỗi người, bất kể tuổi tác, địa vị hay khả năng. Ngay cả những người cao tuổi, bệnh tật hay gặp khó khăn cũng có sứ mạng cao quý là làm chứng cho tình yêu thương xót và dịu dàng của Chúa Cha.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha dành lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ trong đoàn hành hương. Ngài nhắc đến sự kiện sẽ xảy ra vào ngày 27/4, là ngày Tuyên thánh cho chân phước Carlo Acutis. Điều này chỉ cho thế giới thấy rằng trong thế giới ngày nay, người trẻ hoàn toàn có thể bước theo Chúa Giêsu, chia sẻ giáo huấn của Người với người khác, và nhờ đó tìm thấy sự viên mãn của cuộc sống trong niềm vui, tự do và thánh thiện. Vì thế, Đức Thánh Cha xin các bạn trẻ chia sẻ lại với các bạn ở quê nhà lời này: “Xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy các con [...]. Giáo hội cần sự nhiệt huyết, sự sáng tạo và đức tin của các con. Chúng ta cần các con!” (Tông Huấn Christus Vivit, số 299).
Nguồn tin Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn