MẪU GIỜ CHẦU THÁNH THỂ 5:
NHỮNG CĂNG THẲNG VÀ THÁCH ĐỐ ĐỂ SỐNG HIỆP HÀNH
1. Lời Mở Đầu & Khai Mạc
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cùng đi chung trên một con đường không bao giờ là điều dễ dàng. Ngay giữa cộng đoàn các môn đệ của Chúa xưa kia, cũng từng xảy ra tranh giành chỗ đứng, nghi ngờ và phản bội. Hội Thánh hôm nay cũng không thiếu những căng thẳng giữa truyền thống và đổi mới, giữa các thế hệ trẻ và già, giữa những quan điểm mục vụ khác biệt. Chúng con quỳ trước Chúa để xin ơn chữa lành và thanh luyện. Xin cho chúng con hiểu rằng mọi khủng hoảng đều là cơ hội để Thánh Thần đào luyện chúng con trở nên trưởng thành hơn. Nhờ sức mạnh Thánh Thể, xin dạy chúng con biết đón nhận thập giá trong sự kiên nhẫn để cùng nhau bước tới.
Hát Khai Mạc: Thành Tâm Thờ Kính
PK 1: Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình. Này rượu nho cùng bánh trắng tinh, Thịt Máu hiển vinh Vua uy linh.
ĐK: Một tình yêu bao la, tháng năm lần bước qua, khúc ca thân ái còn trầm hòa. Nguồn yêu mến không bờ bến, đoàn con lấy chi báo đền. Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa nguồn dịu hiền, quyết tâm theo bước Người trung kiên.
PK 2: Vì yêu trần thế, Chúa ân ban chính Thịt Máu mình, làm thần lương truyền ban sức thiêng, ngàn năm dưỡng nuôi bao sinh linh.
2. Suy Niệm & Cầu Nguyện
Suy niệm 1: Thanh luyện qua lửa thử thách Lời Chúa (1 Pr 4,12-13):
Thánh Phêrô tông đồ dạy: “Anh em thân mến, anh em đang bị lửa thử thách: đừng ngạc nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường... Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu...”
Suy niệm:
Môi trường cuộc sống hôm nay tạo nên áp lực cao, con người rất dễ mất kiên nhẫn và nổi nóng. Khi làm việc chung trong giáo xứ, sự va chạm về tính tình, phương pháp làm việc hay cách ứng xử là điều khó tránh khỏi. Nếu nhìn bằng con mắt thế gian, đó là bất đồng, đổ vỡ. Nhưng dưới ánh sáng đức tin, đó là lò luyện kim để Chúa mài giũa cái tôi kiêu ngạo của chúng ta, giúp chúng ta trở nên mềm mại và khiêm nhường hơn dưới chân Thánh Giá.
Gợi ý suy niệm & Thinh lặng (suy gẫm 3 phút)
Khi gặp mâu thuẫn hay tổn thương trong các sinh hoạt hội đoàn, tôi chọn cách từ bỏ, buông xuôi, hay kiên nhẫn cầu nguyện và tìm giải pháp hòa giải?
Hát Suy Niệm: Chúa Sống Trong Tôi
ĐK: Cuộc sống tôi hôm nay và mãi mãi, tôi không còn tìm sống cho chính mình nhưng chính là tìm Chúa sống trong tôi, nhưng chính là để Chúa sống trong tôi.
PK 1: Kiếp sống tôi đang sống trong cuộc đời, nơi thân xác mong manh của con người. Nhưng chính là tôi sống trong niềm tin, tin nơi Ngài là Con Một Thiên Chúa.
PK 2: Dẫu sướng vui hay lúc tôi u hoài, tôi tin Chúa bên tôi cùng song hành. Vì chính Ngài đau khổ không còn nữa, nhưng chỉ còn niềm vui và sức sống.
Suy niệm 2: Đức tin tôi luyện sinh ra lòng kiên nhẫn Lời Chúa (Gc 1,2-3):
Thánh Giacôbê dạy rằng: “Thưa anh em, anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn.”
Suy niệm:
Tiến trình hiệp hành đòi hỏi sự nhẫn nại vô bờ. Chúng ta không thể kỳ vọng một sự thay đổi ngoạn mục chỉ sau một vài buổi họp. Người ngày nay quen với tốc độ “nhanh – tiện lợi” nên rất dễ nản lòng khi thấy công việc mục vụ tiến triển chậm chạp. Sự kiên nhẫn trong Thánh Thần dạy chúng ta biết tôn trọng nhịp bước của người khác, biết chờ đợi hạt giống ân sủng âm thầm nảy mầm trong lòng tha nhân.
Gợi ý suy niệm & Thinh lặng (suy gẫm 3 phút)
Tôi có đủ kiên nhẫn với những khuyết điểm của người khác trong gia đình và giáo xứ như Chúa đã luôn kiên nhẫn với tôi không?
Hát Suy Niệm: Giêsu Ánh Sáng
Giêsu ơi! Ngài là ánh sáng xin cho con được tan chảy trong Ngài. Giêsu ơi! Ngài là đường đi xin cho con đồng hành với Chúa. Xin cho con với Chúa vào đời, để trần gian tràn ngập tiếng cười, xin cho con với Chúa vào đời để trần gian chan hoà niềm vui. (Lặp lại 2 lần)
Suy niệm 3: Đào tạo toàn diện cho sứ vụ Lời Chúa (Ep 4,11-12):
Thánh Phaolô tông đồ dạy: “Chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ... Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô...”
Suy niệm:
Hiệp hành không thể dựa trên lòng nhiệt thành mù quáng. Để đồng trách nhiệm và phân định đúng, người giáo dân cần tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ để được đào tạo nghiêm túc về Lời Chúa, Giáo huấn Xã hội của Hội Thánh và đời sống nội tâm. Một nền đào tạo đích thực không chỉ cung cấp kiến thức lý thuyết trên đầu, nhưng đào tạo “một trái tim biết chạnh lòng thương” và “đôi tay sẵn sàng phục vụ”.
Gợi ý suy niệm & Thinh lặng (suy gẫm 3 phút)
Tôi có dành thời gian trau dồi giáo lý, đọc Kinh Thánh và các văn kiện của Hội Thánh để đức tin của mình thêm trưởng thành và vững vàng không?
Hát Suy Niệm: Chứng Nhân Tình Yêu
PK 1: Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài. Sai con đi khắp mọi nơi, rắc gieo tin vui cho muôn người.
ĐK: Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài niềm tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân Nước Trời thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
PK 2: Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống. Con hân hoan bước trên đường, hồng phúc bát ngát xanh đồi nương. Để tìm những tình thương quá khứ héo úa trong muôn lòng. Cho quên đi những sầu vương, Chúa ôi xin thương ai đoạn trường.
3. Lời Nguyện Kết
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa đã không để chúng con đơn độc trong những phong ba thử thách. Xin biến những căng thẳng, dị biệt giữa chúng con thành cơ hội học bài học bao dung và khiêm nhường. Xin đào tạo tâm hồn chúng con theo khuôn mẫu Trái Tim Chúa: hiền lành và khiêm nhường, để dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con vẫn giữ vững lòng trung kiên, cùng nhau xây dựng Hội Thánh và hăng say loan báo ơn cứu độ. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Hát Kết: Cảm Tạ Hồng Ân
ĐK: Xin cảm tạ hồng ân Cha ban. Vì thương mến từ muôn ngàn đời. Đem Tin Mừng về gieo nơi nơi, cho muôn dân kết đoàn sống vui.
PK 1: Mến Chúa (láy), mến yêu trọn đời (láy), mến Chúa (láy), mến yêu mọi người (láy). Niềm tin (láy), xin dâng lên Cha (láy), tình thương (láy), mến trao mọi người.
PK 2: Hãy đến (láy), hát khen danh Người (láy), hãy đến (láy), chúc ca muôn đời (láy). Tạ ơn (láy), Chúa thương trần gian (láy), truyền loan (láy), khắp nơi xa gần.
Lời nguyện sai đi
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con và cho chúng con được ở lại bên Chúa. Xin giúp chúng con biết lắng nghe Lời Chúa, khiêm tốn lắng nghe nhau và nhận ra điều Chúa mời gọi chúng con thực hiện.
Khi trở về với đời sống thường ngày, xin cho chúng con biết đem những điều đã cầu nguyện vào gia đình, giáo xứ, nơi làm việc và các mối tương quan. Xin giúp chúng con biết bước đi cùng nhau, tôn trọng phẩm giá và ơn gọi của mỗi người, xây dựng hiệp thông và tránh những lời nói, việc làm gây chia rẽ.
Xin sai chúng con trở thành những môn đệ thừa sai đơn sơ, làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống trung thực, hiền hòa và bác ái. Xin cho chúng con luôn gắn bó với Chúa và sẵn sàng phục vụ anh chị em. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
(yên lặng ra về trong bầu khí cầu nguyện)
Những tin cũ hơn
Giờ chầu Thánh Thể về Hiệp Hành (mẫu 5)
Giờ chầu Thánh Thể về Hiệp Hành (mẫu 4)
Giờ chầu Thánh Thể về Hiệp Hành (mẫu 3)
Bài giảng lễ Khai mạc Mục vụ Truyền thông 2026
Khai mạc Hội ngộ Mục vụ Truyền Thông -2026
Giờ chầu Thánh Thể về Hiệp Hành (mẫu 2)
Giờ chầu Thánh Thể về Hiệp Hành (mẫu 1)
Lửa tình yêu và con đường thập giá
Miền yêu thương
Chầu Thánh Thể CN 30 TN A
Chức vụ quyền bính được uỷ thác
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 96
Đèn cháy sáng
Tỉnh thức là sống để yêu thương và phục vụ
Quân đội Myanmar chiếm đóng các nhà thờ
Kinh Truyền Tin 18/10/2026
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi